Phi công Trung Quốc mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự đã thiệt mạng; Mỹ cử đặc nhiệm tới Uganda.
(TT&VH) - Phi công Trung Quốc mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự đã thiệt mạng.
Nhà chức trách Trung Quốc hôm 15/10 xác nhận rằng một phi công quân sự đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay quân sự JH-7 Phi Báo do anh và đồng nghiệp điều khiển bị rơi trong khuôn khổ một hội chợ hàng không diễn ra ở tỉnh Thiểm Tây. Đoạn video ghi lại cảnh tai nạn phát trên Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho thấy chỉ có một phi công kịp thoát ra ngoài trước khi chiếc máy bay lao thẳng xuống đất và nổ tung. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ.
Mỹ cử đặc nhiệm tới Uganda.
Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định đưa 100 quân, chủ yếu thuộc lực lượng đặc nhiệm, tới Uganda để giúp truy tìm Joseph Kony, lãnh đạo của "Đội quân Kháng chiến của Chúa" (LRA) và các chỉ huy phiến quân khác bị buộc tội chống nhân loại tại quốc gia Trung Phi này.
LRA tự xưng là một tổ chức tôn giáo, bắt đầu nổi lên ở miền Bắc Uganda từ những năm 1990 của thế kỷ trước và bị cáo buộc đã giết hại, bắt cóc hàng chục nghìn người. Kony đã bị Tòa án Hình sự quốc tế ở La Hay, Hà Lan cáo buộc các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
V.L (theo nguồn tin nước ngoài)