thethaovanhoa.vn

Fernando Torres: “Vẫn là Torres của ngày xưa”

15/10/2011 12:26 GMT+7

Fernando Torres đã trải qua cả ba sự kiện lớn của cuộc đời trong 12 tháng qua. Áp lực là rất lớn khi anh phải đeo trên vai cái bảng giá 50 triệu bảng và mới có một bàn thắng cho Chelsea ở cả nửa sau mùa giải trước.

(TT&VH Cuối tuần) - Sinh con, chuyển nhà, thay đổi nơi làm việc. Fernando Torres đã trải qua cả ba sự kiện lớn của cuộc đời trong 12 tháng qua. Áp lực là rất lớn khi anh phải đeo trên vai cái bảng giá 50 triệu bảng và mới có một bàn thắng cho Chelsea ở cả nửa sau mùa giải trước. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Torres chùn bước. 

Thực ra, số 9 của Chelsea không thay đổi nhiều so với ba mùa giải rưỡi mà anh tỏa sáng ở Liverpool, với kỷ lục 81 bàn trong 142 trận ra sân. Anh nói với tạp chí bóng đá FourFourTwo về việc đá cặp với Didier Drogba, về phương pháp huấn luyện của ông Andre Villas-Boas và người đồng đội mới Juan Mata.

* Anh cảm thấy mình đã chơi thế nào trong mùa giải này?

- Năm vừa rồi thật phức tạp với tôi, nhưng tôi đã có một mùa Hè dễ chịu, rốt cuộc thì tôi cũng không phải chơi bóng và có được một kỳ nghỉ thật sự lần đầu tiên trong năm năm. Tôi đã có giai đoạn chuẩn bị đầu mùa rất tốt và tôi lại cảm thấy khỏe mạnh trở lại như vài năm trước. Tôi đã đạt phong độ tốt trong tháng 8 và đó là một khởi đầu thuận lợi. Tất nhiên còn nhiều điều phải cải thiện và nhiêu việc phải làm, nhưng nhìn chung tôi hài lòng với tình hình mới.


Torres đang đánh rơi những cơ hội ở ĐT Tây Ban Nha - Ảnh Getty

* Màn trình diễn của anh trong trận mở màn mùa giải gặp Stoke khiến nhiều người cho rằng Torres của ngày xưa đang trở lại...

- Anh ấy có đi đâu đâu! Chúng tôi không thể thắng được Stoke, là điều đáng xấu hổ, nhưng mới chỉ là bắt đầu. Sau ca phẫu thuật đầu gối gần đây, World Cup và mùa giải trước nhiều khó khăn, mọi chuyện không dễ dàng, nhưng tôi đang cảm thấy khá hơn nhiều. Khó khăn đầu tiên là hòa nhập. Đến đây, làm quen và sống ở một thành phố mới là một thách thức, và sống ở London khác hẳn sống ở Liverpool. Tôi từng nghĩ việc chuyển từ một thành phố đến một thành phố khác trong nước Anh không phải là điều gì khó khăn, nhưng tôi đã mất rất nhiều thời gian để ổn định cuộc sống. Giờ thì chuyện gia đình đã thu xếp xong, nên tôi không còn phải vướng bận gì nữa ngoài việc chơi bóng.

* Dẫu vậy, một bàn trong 23 trận đầu cho Chelsea, với một người luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cao như anh, đó không thể là những con số đáng hài lòng?

- Tất nhiên không, nhưng mọi thứ vẫn có thể tốt lên. Các cầu thủ bóng đá bị theo dõi sát sao hơn bất cứ ai. Tôi từng có những huấn luyện viên, đồng đội và cổ động viên luôn chú ý đến tôi, vì tôi luôn ghi bàn. Đó là trình độ mà tôi muốn trở lại, bằng cách tập luyện chăm chỉ. Khi tôi đạt đến trình độ đó, những bàn thắng sẽ đến và kết quả sẽ tốt. Khi đó tôi mới có thể đặt ra những mục tiêu khác.

* Anh có thể chơi hay, nhưng không ghi được bàn và bị báo chí chỉ trích, điều đó có làm anh thất vọng?

- Tôi cho đó là điều thú vị. Khi tôi đến đây, kỳ vọng tôi có thể ghi được nhiều bàn cho Chelsea giống như ở Liverpool là rất lớn. Đó vẫn là mục tiêu của tôi. Nếu bạn là tiền đạo mà không ghi bàn, những đóng góp của bạn cho đội bóng sẽ không được công nhận và một khi bạn bị thay ra, mọi người sẽ coi đó là một dấu hiệu bạn không chơi tốt dù cho không phải là như thế. Nhưng đó đã là những yêu cầu và kỳ vọng mà tôi từng trải qua trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi luôn cảm thấy mọi người đặt nhiều sức ép lên tôi hơn so với các đồng đội khác, nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề.

Bàn thắng yêu thích nhất...

“Tôi phải nói đó là bàn đã giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2008. Đó là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến giờ và kết thúc cuộc chờ đợi quá dài của Tây Ban Nha ở một giải đấu lớn. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và tôi thấy ngất ngây với chiến thắng”.

* Những người chỉ trích anh có cơ sở không? Liệu anh có muốn chứng minh là họ sai phần nào đó?

- Họ không đúng hay sai. Đó chỉ là những ý kiến. Họ không thể ảnh hưởng đến tôi, không dạy tôi được gì và cũng không thay đổi được lối chơi của tôi. Những ý kiến mà tôi quan tâm là của huấn luyện viên, các đồng đội và của chính tôi. Tôi không quan tâm lắm đến những gì mọi người nói bên ngoài ba nhóm kể trên.

* Có gì khác biệt trong vai trò của anh ở các hệ thống chiến thuật tại Liverpool và Chelsea? Anh có phải thay đổi để thích nghi với đội hình 4-3-3?

- Với tôi vấn đề nằm ít hơn ở đội hình, mà nhiều hơn ở phong cách của Chelsea. Nhưng tôi phải thích nghi với hệ thống đó, chứ không phải ngược lại. Có thể việc đó lâu hơn so với tôi trông đợi, nhưng Chelsea sẽ không thay đổi phong cách của họ, vốn đã rất thành công, chỉ vì một hay hai cầu thủ, nên tôi phải thích nghi. Nếu đội bóng chơi như một tập thể, bạn không phải lo lắng về những cá nhân.

* Cách mà Chelsea chơi bóng có khiến việc những bàn thắng được chia sẻ đều hơn trong cả đội là không thể tránh khỏi, so với ở Liverpool?

- Đúng là Chelsea có những cầu thủ có thể ghi bàn từ bất cứ vị trí nào trên sân, nhưng mục tiêu của tôi không thay đổi: Ghi càng nhiều bàn càng tốt. Tôi cũng đã đặt mục tiêu tương tự ở Liverpool. Tôi muốn là một cầu thủ hỗ trợ nhiều nhất cho các đồng đội và nguy hiểm nhất cho các đối thủ. Trong một đội bóng như Chelsea, vốn ghi bàn rất nhiều, các tiền đạo cũng phải ghi thật nhiều bàn. Xét trên khía cạnh đó, tôi hiểu mình phải chơi hay hơn.


Bàn thắng Torres ghi trong trận chung kết Euro 2008 - Ảnh Getty

* Một cuộc tranh luận lớn kể từ khi anh đến Chelsea: Liệu Torres và Drogba có thể chơi bóng cùng nhau? Anh nghĩ sao?

- Vấn đề không phải là chúng tôi không thể chơi cùng nhau. Tại Tây Ban Nha, cũng từng có cuộc tranh luận tương tự về việc Xabi Alonso, Xavi và Andres Iniesta không thể chơi bóng cùng nhau. Nhưng khi họ chơi cùng nhau, Tây Ban Nha luôn thắng.

* Anh thấy Andre Villas-Boas là người thế nào và ông ấy đã nói ông ấy chờ đợi gì ở anh?

- Ông ấy chờ đợi gì ở tôi?! Tôi không biết, ông ấy không phải là mẫu huấn luyện viên nói về các kỳ vọng với cá nhân các cầu thủ. Ông ấy còn rất trẻ và có cảm giác như chúng tôi có thêm một đồng đội nữa, nhất là do có một số cầu thủ còn lớn tuổi hơn ông ấy. Ông ấy rất cởi mở với những ý kiến của chúng tôi khi tập luyện. Ông ấy chỉ tập trung vào đội bóng và làm việc dựa trên một học thuyết rằng nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ, tuân theo các chỉ dẫn của ông ấy và chơi bóng như một tập thể, chúng tôi sẽ ngày càng chơi hay hơn, tinh thần đồng đội mạnh mẽ hơn. Đó là chìa khóa trong một đội bóng luôn chơi với một, hai cầu thủ mới. Khi đội bóng bắt đầu giành chiến thắng, không tránh khỏi là người ta sẽ nói về một hai cầu thủ nào đó, nhưng chiến thắng chỉ đến trong một nỗ lực tập thể.

* Có thể chờ đợi gì từ đồng đội của anh ở tuyển Tây Ban Nha Juan Mata?

- Anh ấy là một trong số ít những cầu thủ đá treo cánh kiểu cũ mà chúng tôi có tại Chelsea. Chúng tôi đã chơi cùng nhau trong một thời gian dài ở đội tuyển quốc gia và tôi rất thích có anh ấy bên cạnh. Anh ấy sẽ mang đến rất nhiều tốc độ cho đội bóng, thêm vào đó anh ấy còn kiến tạo bàn thắng, sút bóng tốt và tạt bóng điệu nghệ. Ở tuổi 23, anh ấy sẽ còn tiến bộ. Tôi cho rằng năm nay sẽ là năm quan trọng cho Mata.

* Anh nghĩ gì về cuộc đua ở Premier League mùa giải này?

- Với tư cách là đương kim vô địch, Manchester United là ứng viên số một và họ đã cho thấy họ đang đạt phong độ rất cao. Mặc dù gặp khó khăn ở giai đoạn cuối mùa trước, Manchester City là một ứng cử viên nghiêm túc và đã khởi đầu chiến dịch này rất tốt. Chelsea và Manchester United luôn cạnh tranh nhau chức vô địch kể từ khi tôi đến Anh và chúng tôi dự kiến sẽ lại như thế ở mùa này. Liverpool cũng ở đâu đó gần cuộc đua, nhưng tôi cho rằng United, City và Chelsea có ưu thế hơn.

Trần Trọng (Theo FourFourTwo)

Torres từng làm thủ môn

Không hề có ý định cạnh tranh với Petr Cech ở Chelsea, nhưng Fernando Torres tiết lộ anh đã khởi nghiệp cầu thủ trong khung thành. “Anh trai tôi là thủ môn và tôi thường chơi bóng với anh ấy trên đường phố”, anh nói với FFT. “Một hôm tôi bị bóng văng trúng gẫy răng và mẹ tôi không cho tôi bắt gôn nữa. Khi tập luyện, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gôn và khi được tự ý chọn vị trí cho mình, đó là vị trí tôi thường chọn. Tôi thích đón bắt các quả sút bóng”.





Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN