Trong khi Mesut Ozil và Karim Benzema thi đấu ở một CLB lớn ở những giải đấu hàng đầu thì anh em ruột thịt của họ lại phải chấp nhận an phận với mác “cầu thủ nghiệp dư”.
(TT&VH Online)- Trong khi Mesut Oezil và Karim Benzema thi đấu ở một CLB lớn ở những giải đấu hàng đầu thì anh em ruột thịt của họ lại phải chấp nhận an phận với mác “cầu thủ nghiệp dư”.
Những ánh đèn hào nhoáng ở các sân vận động ở những trận đấu thuộc La Liga diễn ra vào cuối tuần mà các ngôi sao như Mesut Oezil hay Karim Benzema quả thực là quá đỗi xa lạ với những người anh em của họ. Mutlu, anh trai của ngôi sao ĐT Đức, Mesut Oezil, và Gressy Benzema, em trai của chân sút người Pháp, Karim chỉ là những cầu thủ tham gia giải đấu nghiệp dư ở quê nhà.
Mutlu, cầu thủ mang áo đấu số 11, hiện đang chơi bóng cho Firtinaspor Gelsenkirchen, một đội bóng nhỏ ở quê nhà của mình. Hiện tại, CLB này chỉ còn thiếu 1 điểm nữa là có thể vươn lên được lên hạng Hai của Kreisliga, giải đấu đứng thứ 9 ở bóng đá Đức. Bởi tính chất nghiệp dư của giải đấu này nên Mutlu, một tiền đạo chủ chốt của Firtinaspor Gelsenkirchen, thi đấu như một sở thích chứ không hề có sự cạnh tranh để vươn lên như em trai Oezil.

Gressy Benzema- Ảnh Internet
Tình cảnh của cậu em trai thua Karim Benzema 3 tuổi cũng không khác là mấy. Gressy, cậu em trong gia đình có tới tận 3 ông anh và 5 người chị, vẫn luôn mơ về một ngày được chơi bóng ở cấp độ chuyên nghiệp. Hiện tại, anh đang chơi cho CLB không có tên tuổi, Vaulx en Velin. Với phong độ không tồi, Gressy đã góp công lớn vào thành tích của đội: có được 3 chiến thắng, một trận hòa và một trận thất bại trong 5 vòng đấu vừa qua. Cũng chính bởi vậy mà anh được tin tưởng giao trọng trách thủ quân của đội.
“Cái tên Benzema sẽ không đặt áp lực lên bạn. Một cầu thủ giỏi luôn cần phải không ngừng nỗ lực vươn lên”, HLV của Firtinaspor Gelsenkirchen chỉ giáo Gressy.
Hiểu được những khát khao của cậu em, Karim cũng đã đưa ra những lời khuyên: “Anh ấy nói với tôi cần phải bình tĩnh, đừng quá đặt nặng việc cần phải chơi để lấy danh hiệu và tìm kiếm những bàn thắng. Luôn phải kiên nhẫn để chờ cơ hội.”
K.Đ