thethaovanhoa.vn

Nghề bạc do mình

13/10/2011 10:58 GMT+7

Rất nhiều lần, nghe giới trọng tài (TT) than thở cái nghề của mình rất bạc, là nghiệp chướng.

(TT&VH) - Rất nhiều lần, nghe giới trọng tài (TT) than thở cái nghề của mình rất bạc, là nghiệp chướng.

Võ  Minh Trí là một trong những trọng tài được đánh giá cao

Cũng có lý. Ở ta, rất nhiều TT đã bị dính vào vòng lao lý. Có TT phải tự nguyện giã từ sự nghiệp ở tuổi tài năng đang chín rộ, như TT Lương Thế Tài. TT Hoàng Ngọc Tuấn của TP.HCM là quan chức ở quận, ông không thể  chịu nổi cảnh gia đình và đồng nghiệp đọc báo cứ xì xào khi thấy tên ông được nhắc đến khi sai sót, cũng bỏ cuộc chơi. Cũng có cả TT vì sự thúc ép trái ngang nên dang dở ước mơ,  như Nguyễn Xuân Hòa.

Nhưng tất cả điều đó không thể biện minh là nghề TT ở ta bạc. Sau cơn bão tiêu cực năm 2005, vẫn còn đó rất nhiều TT tốt, như Dương Mạnh Hùng, Võ Minh Trí, Dương Văn Hiền, Hoàng Anh Tuấn… Họ có thể bị thiệt thòi do cá tính, tính cách nhưng rốt cuộc vẫn nhận được sự tôn trọng của xã hội, một khi cái tâm sáng và thực sự đau đáu với nghề. Đã là “ngọc” thì có ở bùn vẫn sáng. Nghề nào cũng thế, được dư luận công nhận mới là thứ tài sản vô giá nhất.

Môi trường để TT ta hít thở lâu nay không tốt, nhưng tin chắc, tình trạng “ô nhiễm” đó rồi một ngày phải được cải tạo. Nghề TT là tự nguyện, đã là tự nguyện thì vì lý do tiền bạc, chế độ thấp nên sa ngã không ai có thể chấp nhận được. Tiếc rằng, đấy cũng là lý do  để một bộ phận trong giới TT lấy ra làm bình phong cho sự yếu kém.

Thế nên, nghề bạc hay vinh là do mình mà ra.

NGỌC HÒA

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN