thethaovanhoa.vn

Bi kịch Serbia

13/10/2011 11:43 GMT+7

Trong sự thất vọng bao trùm, cả Vidic và Stankovic, hai cái tên lớn nhất của bóng đá Serbia thập niên qua, đã tuyên bố chia tay đội tuyển, giã từ sự nghiệp quốc tế.

(TT&VH)- Thủng lưới bởi một cú sút từ khoảng cách 45 mét và chẳng thể gỡ hòa ở khoảng cách chỉ 11m trước khung thành chỉ có một thủ môn. Serbia đã “chết” một cách đau đớn trên sân người anh em cũ Slovenia như thế và chia tay giấc mơ dự EURO 2012.

Trong lúc Bosnia, Croatia và Montenegro hãnh diện góp mặt ở vòng play-off tranh vé vớt, thì hai quốc gia thành viên khác của liên bang Nam Tư cũ là Slovenia và Serbia lại phải “giết” nhau, và Serbia, đội bóng đến từ quốc gia lớn nhất trong liên bang ấy và được kế thừa cả lịch sử của bóng đá Nam Tư, đã gục ngã trong bi kịch cay đắng nhất.



Vidic sút hỏng cú penalty quan trọng- Ảnh Getty

Nếu cú sút penalty của Vidic thành công để đưa tỷ số thành 1-1, Serbia cũng chưa thể giành nổi vé từ tay Estonia, nhưng chí ít Serbia còn có tinh thần để mơ đến chiến thắng ngược dòng. Song áp lực đè nặng đã khiến trung vệ dày dạn kinh nghiệm ấy đá quá hiền, và Serbia sớm chấp nhận trở thành người ngoài cuộc tại EURO 2012. Trong sự thất vọng bao trùm, cả Vidic và Stankovic, hai cái tên lớn nhất của bóng đá Serbia thập niên qua, đã tuyên bố chia tay đội tuyển, giã từ sự nghiệp quốc tế. Vidic mới 30 tuổi. Anh còn ít nhất 3 năm nữa để sử dụng kinh nghiệm của mình giúp các đồng đội hướng đến World Cup 2014. Stankovic thì cần thêm chỉ 1 trận đấu nữa thôi để độc chiếm kỷ lục khoác áo đội tuyển (hiện đã có 102 trận, bằng Milosevic). Nhưng họ đã dừng lại, có lẽ bởi không thể vượt qua được cảm giác đớn đau lần này.

P.V

Kết quả lượt cuối

Italia - Bắc Ireland 3-0

Slovenia - Serbia 1-0


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN