Trước trận đấu với Argentina, HLV Cesar Farias đã khiến không ít người phì cười khi tuyên bố "Đây là thời điểm thích hợp nhất để Venezuela đối đầu với Argentina".
(TT&VH) - Trước trận đấu với Argentina, HLV Cesar Farias đã khiến không ít người phì cười khi tuyên bố "Đây là thời điểm thích hợp nhất để Venezuela đối đầu với Argentina".
Tuyên bố ấy rõ ràng được tung ra không đúng thời điểm một chút nào. Trong khi Argentina đang bừng bừng khí thế sau chiến thắng 4-1 trước đối thủ khó Chile, thì La Vinotinto (Rượu vang đỏ - biệt danh của Venezuela) của Farias lại vừa trở về từ Ecuador cùng thất bại toàn diện có tỉ số 0-2. Và đừng quên, Venezuela chưa từng có được dù chỉ là 1 trận hòa trong 18 lần đối đầu với Argentina trước đó.

Venezuela làm nên một cú sốc - Ảnh Getty
Vậy cơ sở nào mà Farias "dám" tuyên bố như thế? Theo vị HLV từng gây được không ít tiếng vang với đội U-20 Venezuela, bóng đá nước ông đang ở vào thời điểm đẹp đẽ nhất từ trước tới nay. Lứa cầu thủ hiện tại được xem là lứa cầu thủ hay nhất trong lịch sử Venezuela, với nhiều người trong đó đang thi đấu thành công ở những giải đấu khắc nghiệt (Amorebieta ở Bilbao, Cichero ở Lens, Feltscher ở Parma, Rosales ở Twente, Rincon ở Hamburg, Orozco ở Wolfsburg, Cesar Gonzalez ở River Plate, Juan Arango ở M'Gladbach, Ronald Vargas ở Anderlecht, Miku ở Getafe, Rondon ở Malaga...). Sự quan tâm của chính quyền và người dân với bóng đá cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt sau khi Venezuela đạt thành tích vào tới bán kết Copa America 2011. Ở Caracas, người ta không chỉ nói về hoa hậu và bóng rổ nữa.
Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là Farias không phát biểu cho sướng cái miệng của mình. Phải đến khi chứng kiến các cầu thủ Venezuela càng chơi càng thể hiện sự vượt trội thấy rõ về mặt thể lực so với Argentina, các CĐV của Albiceleste mới giật mình nhớ lại chuyện họ chỉ đưa vào sân đội hình toàn dự bị trong thất bại ở Ecuador. Có lẽ, HLV Farias đã xác định được rằng nơi có độ cao trên mặt nước biển hàng nghìn mét như Quito, có cố cũng chỉ thêm mệt, và do đó, quyết định dồn sức cho trận đấu với Argentina trên sân nhà. Bỏ đối thủ "nhỏ" để tập trung đánh đối thủ "lớn", Farias rõ ràng bị "điên". Nhưng ông đúng.
D.Q.S