Havenaar, năm nay 24 tuổi, giờ đã trở thành thứ vũ khí mới của người Nhật tại vòng loại World Cup 2014 sau khi ghi hai bàn thắng vào lưới Tajikistan đều từ những quả đánh đầu.
(TT&VH Online) – Tiền đạo gốc Hà Lan Mike Havenaar không có một cái tên Nhật Bản điển hình nhưng cú đúp mà cầu thủ này ghi được vào lưới Tajikistan vừa qua cho thấy anh chính xác là những gì mà đội bóng có biệt danh “Samurai xanh” đang cần: một chân sút cao gần 2 mét đến từ đất nước có những người cao nhất thế giới.

Havenaar, năm nay 24 tuổi, giờ đã trở thành thứ vũ khí mới của người Nhật tại vòng loại World Cup 2014 sau khi ghi hai bàn thắng vào lưới Tajikistan đều từ những quả đánh đầu. Không chiến chính là điểm yếu nhất trong lối chơi của Nhật từ trước tới nay và sự có mặt của Havenaar có thể là một lời giải cho bài toán này. Chính chân sút có chiều cao 1m94 này đã lập một cú đúp bằng đầu giúp Nhật hủy diệt Tajikistan 8 bàn không gỡ để leo lên ngôi đầu bảng C. Nhật có cùng điểm số như Uzbekistan nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Havenaar, ngôi sao của CLB Ventforet Kofu tại J-League, ra mắt ĐT Nhật Bản trong chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước CHDCND Triều Tiên ở loạt trận mở màn VL World Cup hồi tháng trước. Tuy vậy, trong hai trận sau đó của Nhật, tiền đạo gốc Hà Lan đều vắng mặt, đó là trận hòa 1-1 với Uzbekistan ở VL World Cup và trận giao hữu với Việt Nam mới đây. Trùng hợp thay, trong cả 2 trận mà Havenaar không thi đấu, hàng công của Nhật đã chơi khá tệ, dẫn đến việc chỉ ghi được 2 bàn.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt hôm thứ Ba vừa qua khi đội từng 4 lần vô địch châu Á vùi dập Tajikistan tới 8 bàn trắng. Và chính Havenaar là người mở ra chiến thắng cho Nhật bằng một kịch bản không hề quen thuộc với “Samurai xanh”: một đường chuyền cao tới gần…3 mét từ cánh phải của Yuiichi Komano, và Havenaar bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới Tajikistan.
“Đó có lẽ là pha đánh đầu ở độ cao nhất mà ĐT Nhật từng có”, tờ Nikkan Sports sửng sốt. Hai phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, chân sút cao kều người Hà Lan lại dễ dàng dùng đầu đưa bóng vào lưới sau một quả tạt khác của Komano trước khi được đưa ra nghỉ ở phút 49. “Nhật đã có một vũ khí rất, rất lợi hại”, tờ Nikkei ca ngợi khả năng không chiến tuyệt vời của Havenaar.
Tân binh của ĐT Nhật Bản này sinh ra tại Hiroshima năm 1987 và là con trai nhỏ nhất trong một gia đình người Hà Lan. Cha anh, ông Dido Havenaar là HLV kiêm cầu thủ của đội bóng địa phương. Vì công việc nay đây mai đó của Dido mà gia đình Havenaar lần lượt chuyển tới Sapporo rồi Yokohama. Đến năm 1994, cả gia đình nhà Dido được nhập quốc tịch Nhật Bản, và cuộc đời Havenaar bắt đầu gắn chặt với đất nước mặt trời mọc từ đây.
Havenaar là một cầu thủ thuận chân trái nhưng người ta biết tới cái đầu của anh nhiều hơn nhờ khả năng không chiến có một không hai. Tiền đạo 24 tuổi này gia nhập Yokohama Marinos năm 2006 nhưng sau đó được chuyển nhượng sang đội hạng Hai Ventforet Kofu năm 2010. Và tại đây, chân sút cao 1m94 này đã tỏa sáng với 20 bàn thắng ghi được giúp Ventforet Kofu lên J-League.
Với Hà Lan, chiều cao 1m94 của Havenaar là điều bình thường bởi đây là đất nước có những người cao nhất thế giới. Nhưng với Nhật Bản, chiều cao của Havenaar là một ngoại lệ. Theo thống kê, Havenaar chính là cầu thủ Nhật cao nhất kể từ khi J-League ra đời năm 1993. Cầu thủ cao thứ hai trong tuyển Nhật hiện nay là hậu vệ của VVV Venlo, Maya Yoshida cũng chỉ cao 1m89.
Giải thích lý do triệu tập Havenaar lên tuyển, HLV Alberto Zaccheroni không ngần ngại chỉ ra rằng đó là bởi chiều cao của tiền đạo gốc Hà Lan. “Tôi chọn Havenaar bởi tôi muốn Nhật Bản tận dụng một cách hiệu quả nhất các pha tạt bóng”. Nhật Bản vốn quá quen với lối chơi bóng ngắn nhờ một tập hợp những cầu thủ nhỏ con và kỹ thuật. Và có thời điểm họ chơi bóng như người Brazil. Tuy vậy, trong trường hợp bế tắc, chiều cao của Havenaar sẽ trở nên rất hữu dụng.
Trong quá khứ, Nhật Bản cũng từng có những cầu thủ nhập tịch và đều đến từ Brazil, đó là Wagner Lopez tại World Cup 1998, Alessandro Santos năm 2002 và 2006, và Marcus Tulio Tanaka tại World Cup 2010. Tuy vậy, cả 3 người này đều không thật sự thành công với bóng đá Nhật Bản và người hâm mộ xứ mặt trời mọc đang kỳ vọng Havenaar, một người gốc Hà Lan, sẽ đổi vận cho “Samurai xanh”.
Vũ Mạnh