Một phụ nữ đang ở trên giường với bồ thì nghe tiếng chồng mở khóa cửa lạch cạch về nhà. "Anh nhanh lên!" - cô ta nói với chàng bồ - "Anh hãy ra đứng ở góc phòng kia đi".
(TT&VH Cuối tuần) - Một phụ nữ đang ở trên giường với bồ thì nghe tiếng chồng mở khóa cửa lạch cạch về nhà.
- Anh nhanh lên! - cô ta nói với chàng bồ - Anh hãy ra đứng ở góc phòng kia đi.
Cô nàng cuống quýt lấy dầu xoa trẻ con bôi khắp người chàng bồ từ đầu đến chân rồi rắc bột tan dính trắng xóa. - Anh đứng yên đấy nhé. Cấm không được cựa quậy một chút nào, cô nàng thì thào. Em sẽ làm ra vẻ như anh chỉ là một bức tượng.
Vừa bước vào phòng, người chồng đã hỏi:
- Có gì thế kia, em yêu?
- Ồ, đó chỉ là một bức tượng thôi mà - cô vợ đáp, giọng ra vẻ hờ hững. Nhà Smiths mua một bức tượng đặt trong phòng ngủ. Em rất thích như thế, nên em cũng mua một bức tượng cho chúng ta, có vậy thôi.
Hai vợ chồng không nói gì với nhau về bức tượng nữa, cho tới tận khá khuya, khi họ cùng nhau đi ngủ.
Khoảng 2 giờ sáng, người chồng dậy ra khỏi giường, sang phòng bếp rồi lát sau, quay lại phòng ngủ, một tay cầm cái bánh mì kẹp nhân, tay kia cầm cốc sữa.
- Này, người chồng nói với “pho tượng”, hãy ăn một chút đi. Hôm nọ, tớ đã đứng như một gã ngốc ở nhà Smiths, y hệt cậu bây giờ, đứng ròng rã suốt 3 ngày, chân đã mỏi nhừ lại còn vừa đói vừa khát mà chẳng có ma nào đem đến cho tớ dù chỉ một cốc nước lã.
Anh Vũ