* Van Persie sẽ sang Nga thi đấu? Không thể loại trừ viễn cảnh chân sút người Hà Lan đá cặp với Samuel Eto'o trong đội hình Anzhi thời gian tới
Thể thao
* Rooney & lời xin lỗi muộn màng. Trong những nỗ lực nhằm cứu vãn lại danh dự và cả tương lai ở VCK EURO 2012, Wayne Rooney đã viết một lá thư gửi đến Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để xin giảm án sau tấm thẻ đỏ mà anh phải nhận ở trận đấu với Montenegro vừa qua. (Xem trang 10-11).
* Van Persie sẽ sang Nga thi đấu? Không thể loại trừ viễn cảnh chân sút người Hà Lan
đá cặp với Samuel Eto'o trong đội hình Anzhi thời gian tới, sau khi đội bóng
giàu sụ này đã công khai bày tỏ sự quan tâm tới anh. Đáp lại, Arsenal đã chìa
ra bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm cùng mức lương 90.000 bảng/năm. Song liệu
chừng ấy đã đủ để níu chân Percy. (Xem trang 12)*Real Madrid Thiệt hại nặng nề vì "virus FIFA". Chuyện "virus FIFA" đúng là kiểu chuyện mà khi nói ra sẽ có người kêu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Nhưng vấn đề là không nói... không được. Và Real Madrid, với 5 cầu thủ trở về trong tình trạng oặt ẹo vì chấn thương, là đội được quyền nói nhiều và nói gay gắt nhất về vấn đề này. (Xem trang 14)
* VFF muốn giữ quyền quản lý VPF. Liệu có thể cho rằng việc vẫn muốn VPF khi ra đời phải chịu sự quản lý và giám sát về chuyên môn của VFF là biểu hiện của việc VFF vẫn chưa thực sự chấp nhận được thực tế sẽ không còn giữ quyền lực tuyệt đối của một ông chủ đối với các giải đấu quốc nội (Xem trang 2-3)
* "Sao mai" Quang Hào: Mất ngủ vì bỗng dưng… “gặp” cụ Bùi Giáng. “Ôi một người con gái”, album tuyển tập những ca khúc phổ thơ của “thi sĩ điên” Bùi Giáng của Quang Hào chính thức ra mắt khán giả yêu nhạc ngày 12/10 cùng một mini show tại Hà Nội. (Xem trang 18).
* Quỹ Hỗ trợ Phát triển Sử học VN: Chấn hưng môn sử, hướng tới biển Đông. (Xem trang 17).
* Người cha lầm lỗi của Steve Jobs tự thú. Năm ngoái, Abdulfattah
"John" Jandali đã gửi vài bức thư điện tử vào hòm thư của Steve Jobs,
với nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là "Chúc mừng sinh nhật" hay
"Chúc mau lành bệnh". Tuy nhiên Jandali và Jobs có quan hệ vô cùng đặc
biệt. Đó là một ông bố và một người con đã bị chối bỏ từ khi còn đỏ hỏn. (Xem
trang 15).
Mời các bạn đón đọc!