Bên cạnh việc phải đưa Milan vượt qua cuộc khủng hoảng kéo dài từ đầu mùa, HLV Allegri còn có một nhiệm vụ nặng nề khác: chữa cơn “đau bụng” cho Ibra.
(TT&VH)- Bên cạnh việc phải đưa Milan vượt qua cuộc khủng hoảng kéo dài từ đầu mùa, HLV Allegri còn có một nhiệm vụ nặng nề khác: chữa cơn “đau bụng” cho Ibra. Trong vòng một tuần qua, tiền đạo người Thụy Điển đã có những biểu hiện tương đối xấu.
Đầu tiên, trong những ngày đầu tháng Mười này, Ibra đã tâm sự rằng anh cảm thấy chán bóng đá, khi tuyên bố “không còn thấy hứng thú, và đang làm công việc tẻ nhạt”. Việc Ibra đánh mất động lực thi đấu là bất lợi lớn cho Milan, khi lối chơi mà Allegri phụ thuộc rất nhiều vào anh. Chẳng thế mà Milan đã phải “chiến tranh” với Thụy Điển để đưa Ibra trở lại đội hình sớm.
Khi rời nơi đóng quân của Thụy Điển để về Milanello, Ibra cũng không mấy hào hứng. Hôm thứ Hai vừa qua, khi trở lại Milanello, Ibra đã tập luyện một cách chuyên nghiệp, nhưng gương mặt anh “khó đăm đăm” và thỉnh thoảng mới xuất hiện một nụ cười gượng gạo.

Ibra đang "làm trò" để rời Milan?- Ảnh Getty
Vì sao Ibra “đau bụng” (thực tế, anh cũng vừa bị cơn đau dạ dày hành hạ)? Phải chăng, cơn “đau bụng” này xuất phát từ việc Mourinho kêu gọi Ibra sang chơi bóng ở Bernabeu? Điều đó là hoàn toàn có thể, khi trước đây Ibra cũng từng “đau bụng” để được rời Inter sang khoác áo Barca.
Theo giải thích của Allegri, “mọi thứ đã bị phóng đại lên. Người ta đã hiểu sai lời nói của Ibra. Cậu ấy đang rất tốt tại Milan. Tôi đã nghe nói về lời rủ rê của Mourinho. Chúng tôi đã nói chuyện và tôi tin chắc Ibra có khát vọng ở lại với Milan. Mục tiêu của Ibra là cùng Milan giành những danh hiệu mới. Chúng tôi sẽ cùng tạo ra những chiến thắng ở Italia và châu Âu”.
P.V