thethaovanhoa.vn

Lãng tai tuổi già

12/10/2011 10:36 GMT+7

Một cụ già đang nói chuyện với con cháu về một quán ăn cụ và cụ bà vừa được mời đến dự tiệc tối hôm qua.

Một cụ già đang nói chuyện với con cháu về một quán ăn cụ và cụ bà vừa được mời đến dự tiệc tối hôm qua.

- Thức ăn ở đấy ngon lắm mấy đứa ạ, rượu cũng thượng hạng nữa. Phục vụ thì hết ý nhé...

- Thế ông ơi, quán đó tên gì ạ? 

- Ờ ờ, sao tao không nhớ nhỉ? Già rồi lẫn quá. Haiz, cái hoa gì mà người ta hay ướp vào trà để uống cho thơm nhỉ?

- Nhài ạ?

- Ờ ờ, Nhài. Nhài ơi, hôm qua tôi với bà vào cái quán ăn tên là gì ấy nhỉ? - cụ ông quay sang cụ bà hỏi.

PV (Sưu tầm)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN