Trong phần ba và cũng là phần cuối cùng của loạt bài phỏng vấn Puyol do tờ Mundo Deportivo thực hiện, chúng ta sẽ nghe anh nói về những thay đổi mang tính cách mạng ở Barcelona.
(TT&VH) - Trong hai phần trước, Puyol đã nói về những khó khăn và cả cảm giác bi quan trong thời gian điều trị chấn thương, về những đồng đội ở Barca, về lối chơi của đội bóng. Trong phần ba và cũng là phần cuối cùng của loạt bài phỏng vấn Puyol do tờ Mundo Deportivo thực hiện, chúng ta sẽ nghe anh nói về những thay đổi mang tính cách mạng ở Barcelona.
* Anh đã trải qua 16 năm ở Barca và hiện là đội trưởng. Xét về mặt tổ chức, anh thấy tình hình hiện thời của câu lạc bộ ra sao, nhất là sau quyết định của Ban lãnh đạo về việc đưa ra những cáo buộc trách nhiệm đối với các thành viên của Ban lãnh đạo cũ (thời Laporta làm Chủ tịch FC Barcelona)?
- Tôi thấy câu lạc bộ đang phát triển đúng hướng, tăng trưởng mỗi năm cao hơn một chút so với năm trước. Đội bóng cũng thật tuyệt vời. Vấn đề bây giờ là phải duy trì hướng đi này trong nhiều năm nữa.
* Đội bóng có bị ảnh hưởng gì không?
- Không, tất cả chúng tôi đều tập trung vào chuyên môn.

* Mối quan hệ của anh với Joan Laporta ra sao?
- Tốt đẹp cũng như mối quan hệ của tôi với tất cả những người tiền nhiệm. Ông ấy làm Chủ tịch trong nhiều năm, giành nhiều danh hiệu và là một vị chủ tịch tuyệt vời.
* Thế còn mối quan hệ với Sandro Rosell thì sao?
- Tôi cũng có quan hệ rất tốt với Rosell. Vào khoảng thời gian ông ấy từ chức và rời câu lạc bộ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và đến bây giờ vẫn thế.
* Anh đã được mời làm nhân chứng trước tòa trong vụ người đại diện Bayram Tutumlu yêu cầu Joan Laporta trả tiền cho một loạt các vụ làm ăn được thực hiện ở Uzbekistan. Anh sẽ tham dự phiên tòa chứ?
- Không, luật sư của tôi, Ramon Sostres, sẽ đảm nhận việc này.
* Chúng ta hãy chuyển đề tài nhé. Thực tế thì các cầu thủ Barca hay tránh né báo giới bằng cách “cố thủ” trong phòng thay đồ?
- Tôi nghĩ rằng như thế các cầu thủ sẽ tập trung hơn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đôi khi “quít làm, cam chịu”. Không phải tất cả các nhà báo đều đến tìm thông tin, có nhà báo lại hiểu sai ý của người nói, thậm chí bóp méo sự thật và có người thì lại muốn tìm kiếm những chuyện khác. Họ cần phải hiểu rằng, ở đây chúng tôi luyện tập và thực hành chiến thuật…
* Một trong các buổi họp báo mới đây, chỉ có 3 cầu thủ trả lời các câu hỏi...
- Chắc chắn sẽ sớm có giải pháp cho điều này để các cuộc phỏng vấn diễn ra nhiều hơn.
* Anh cũng rành công nghệ mới đấy nhỉ. Anh thường sử dụng Twitter...
- Tôi cũng hay vào Twitter lắm, nó giúp tôi giải trí rất nhiều. Đó là một hình thức để giao lưu với rất nhiều người và bạn có thể nói những gì bạn muốn mà không sợ bị hiểu sai.
* Câu lạc bộ có đề ra hình thức cảnh báo nào về mức độ nguy hiểm của các phương tiện truyền thông hay không?
- Bản thân mỗi cầu thủ cũng đủ chín chắn và biết được hậu quả của những điều mình nói.
* Gần đây, anh lại trở thành một trong các mục tiêu săn đuổi của “paparazzi”?
- Thật tồi tệ. Tôi chẳng thích điều đó chút nào và thật là phiền hà khi phải chịu đựng nó. Tôi khát khao có một cuộc sống bình thường nhưng chẳng thể đạt được, cho dù là tưởng tượng thôi cũng không bao giờ vươn tới được.
Amigovietnam (Diễn đàn Barcelona Việt Nam)