Hiếu đã đến với Thanh Hóa trong khi Châu và Nghĩa chưa sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Gạt bỏ công thần, V.HP đang đặt cả tương lai vào những đôi chân đi mượn, từ Đồng Tháp, Thanh Hóa, Khánh Hòa…
(TT&VH)- Rất lạ lẫm, V.Hải Phòng (V.HP) “bật đèn xanh” cho Bật Hiếu, Minh Châu, Trọng Nghĩa ra đi ngay khi V-League 2011 khép lại. Hiếu đã đến với Thanh Hóa trong khi Châu và Nghĩa chưa sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Gạt bỏ công thần, V.HP đang đặt cả tương lai vào những đôi chân đi mượn, từ Đồng Tháp, Thanh Hóa, Khánh Hòa…
Chiếc HCĐ năm 2008, HCB 2010 mà V.HP có được, như thừa nhận của HLV Vương Tiến Dũng, có dấu ấn không nhỏ của “chất” Hải Phòng. Khái niệm mơ hồ này được hiểu là sự máu lửa của CĐV và của những cầu thủ bản địa. V.HP có bao nhiêu cầu thủ bản địa trong đội hình chính từ năm 2008 tới nay? Nếu tính những người chơi được, chỉ có thể kể ra Minh Châu, Bật Hiếu, Đức Thắng, Trọng Nghĩa và phần nào là Văn Nam, Tuấn Điệp, Xuân Việt. Thủ môn Tuấn Điệp đã giải nghệ khiến số người bản địa đá chính của V.HP chỉ còn đếm trên một bàn tay.
Tại V-League 2011, V.HP với tấm vé trụ hạng “dậy mùi” bị lãnh đạo thành phố Hải Phòng đánh giá là nỗi thất vọng. Trong sự thất vọng ấy, một cuộc cách mạng về nhân sự đã được đích thân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành, bật đèn xanh. Đức Dương, Quang Huy và sắp tới là Xuân Phú, bộ ba Nam Định mà V.HP phải rất vất vả mới có được, hết hợp đồng nhưng không được tái ký. Ngoại binh chỉ mình Thiago được giữ lại, số còn lại phải xách vali tìm chỗ làm mới. Thật lạ lùng là trong bản danh sách cần thanh lý của V.HP có cả những công thần. Là Minh Châu “lá phổi” ở tuyến giữa, là Bật Hiếu-trung vệ khá nhất đội và là Trọng Nghĩa-cầu thủ mà V.HP vẫn nhắc đến như tài năng trẻ khả dĩ nhất của bóng đá Hải Phòng. Bật Hiếu đã nhanh chân về Thanh Hóa nhưng Minh Châu và Trọng Nghĩa thì chưa. Họ còn khát vọng cho V.HP nhưng đó chỉ là chuyện trước mắt. Nếu tìm được bến đỗ mới, bộ đôi này sẵn sàng bỏ đi bởi “không được tôn trọng” đúng mức.

Thanh lý hàng loạt, V.HP ồ ạt mua người. Thủ môn Ngọc Tân của N.SG, trung vệ Văn Ngân của TĐCS.ĐT, tiền vệ Thanh Phúc của Hòa Phát HN và sắp tới Đình Tùng cũng chuyển đồ từ Thanh Hóa ra Hải Phòng. Nếu không có gì thay đổi, V.HP sẽ có thêm Hoàng Đức của K.Khánh Hòa, hậu vệ mà đích thân HLV Nguyễn Đình Hưng đề nghị lấy về. Không có “bom tấn” nhưng các tân binh của V.HP chẳng rẻ. Cỡ như Ngọc Tân cũng nhận “lót tay” một tỷ đồng/năm. Dĩ nhiên V.HP chẳng bỏ cả đống tiền để mua người rồi tống họ lên ghế dự bị. Nói chính xác thì từ mùa tới, V.HP sẽ “lột xác”. Đội hình của họ sẽ chỉ còn vài ba cầu thủ bản địa, số còn lại sẽ là những Văn Ngân, Đình Tùng, Thanh Phúc, Ngọc Tân…, những “lính đánh thuê” mới cập bến Lạch Tray. Dẫn dắt đội hình nhiều “đôi chân đi mượn” này là một HLV ngoại tỉnh. Ông Nguyễn Đình Hưng, HLV người Khánh Hòa, được tin tưởng tiếp tục chèo lái V.HP ở mùa tới. Lần đầu tiên trong lịch sử, “cốt” của V.HP có ít “chất” Hải Phòng đến thế!
HLV gạo cội Trần Văn Phúc từng nhận xét, bóng đá Hải Phòng rất cá tính, không dễ chấp nhận những yếu tố ngoại lai. Thực tế thì ngoài HLV Vương Tiến Dũng, và Nguyễn Đình Hưng, bóng đá Hải Phòng chưa bao giờ được dẫn dắt bởi một HLV ngoại tỉnh. Ông Dũng có một chiếc HCĐ, một HCB, được xem là người thành công. Ông Nguyễn Đình Hưng có thể tiếp bước đàn anh ghi dấu ấn ở sân Lạch Tray? Về kinh nghiệm, ông Hưng không bằng ông Dũng. Về quan hệ, ông Hưng ngoài sự thân thiết với người đồng hương Hữu Phước, vẫn có khoảng cách nhất định với số nhân sự còn lại. Tài chưa được công nhận, quan hệ chưa sâu, chưa rộng, ông Hưng rất khó “đắc nhân tâm” được như đàn anh họ Vương của mình.
Đức Dương, Quang Huy trước khi đến V.HP từng là những cái tên tốt nhất V-League. Nhưng ở Lạch Tray, họ hóa tầm thường, vì phong độ thì ít mà do thiếu động lực và khó hòa nhập thì nhiều. Có ai dám đảm bảo những đôi chân mà V.HP vừa mua về sẽ chơi tốt ở Lạch Tray khi mà mảnh đất này rất chiều chuộng những cầu thủ bản địa nhưng đôi khi quá khắt khe với các nhân tố ngoại lai?
Khang Niên