Người hâm mộ vẫn chưa quên màn mừng hụt thế kỉ của ĐT Nam Phi ở VL CAN 2012 nhưng trước đó, bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều màn ăn mừng hụt "cười ra nước mắt khác".
(TT&VH Online) - Người hâm mộ vẫn chưa quên màn mừng hụt thế kỉ của ĐT Nam Phi ở VL CAN 2012 nhưng trước đó, bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều màn ăn mừng hụt "cười ra nước mắt khác".
1. Chức vô địch bị "cướp" của Schalke
Trong trận đấu cuối cùng của Bundesliga 2000/01, Schalke sẽ lên ngôi nếu họ có 3 điểm ở loạt trận cuối và Bayern Munich thất bại trước Hamburg. Schalke đã đạt được điều kiện đủ với chiến thắng 5-3 trong khi ở trận đấu giữa Bayern và Hamburg, tỷ số tính đến hết phút 90 vẫn là 1-0 nghiêng về Hamburg. Những tưởng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 1-0, các CĐV cũng như BHL của Schalke đã có một màn ăn mừng rất hoành tráng. Oái oăm là sau đó ít phút, Bayern có bàn thắng gỡ hòa sau một tình huống gây tranh cãi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và Schalke "tẽn tò" khi buộc phải ngậm ngùi nhìn Bayern đăng quang.
2. Cái "tát" của Pháp dành cho Italia
Ở trận chung kết Euro 2000, tính đến phút 90, tỷ số đã là 1-0 nghiêng về Italia và hầu hết các cầu thủ áo thiên thanh cũng như BHL của họ đã khoác vai nhau để chuẩn bị ăn mừng chức vô địch châu Âu. Tuy nhiên, vào những giây bù giờ, Sylvain Wiltord đã phá tan bữa tiệc ăn mừng ấy bằng bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu bước vào hiệp phụ và David Trezeguet khiến Italia ôm hận bằng bàn thắng vàng mang về chức vô địch cho ĐT Pháp.
3. Khalid Askri và bài học "không bao giờ được chủ quan"
Thủ thành Khalid Askri chắc chắn sẽ phải thấm thía với bài học của sự chủ quan. Sau khi đẩy được quả 11m của đối phương, anh đã có hành động vỗ ngực ăn mừng đầy ngạo nghễ. Song điều đáng nói là trái bóng anh đẩy lại đi theo một quỹ đạo khó lường. Sau khi rơi đất, bóng từ từ lăn lùi và đi vào lưới. Đương nhiên, đó là một bàn thắng hợp lệ và Khalid Askri thì chỉ biết "mặt ngắn mặt dài" vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
N.Q(tổng hợp)