thethaovanhoa.vn

Phim 3D ở châu Á: Lấy nhỏ thắng lớn

11/10/2011 14:25 GMT+7

Một tựa phim kinh dị sử dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều (3D) đang thu hút khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 16 diễn ra tại Hàn Quốc.

(TT&VH) - Một tựa phim kinh dị sử dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều (3D) đang thu hút khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 16 diễn ra tại Hàn Quốc. Bộ phim được xem là bằng chứng hiển hiện về một cuộc cách mạng ngầm đang diễn ra tại ngành công nghiệp phim châu Á, khi các nhà sản xuất phim nhỏ, dựa vào sức mạnh công nghệ 3D, đã mạnh dạn đương đầu với các studio lớn.

Tại BIFF năm nay, rất đông khán giả Hàn Quốc đã chen chân xếp hàng chờ xem những tựa phim 3D lớn như "The Three Musketeers" và cả phiên bản chuyển thể 3D của phim kinh dị nội địa "The Host".

Công nghệ giúp đưa khán giả vào sâu trong phim

Nhưng cũng có một nhóm các khán giả khác tới ủng hộ lễ ra mắt của 2 phim 3D do các nhà sản xuất nhỏ thực hiện. "Trong phim ảnh, chi phí sản xuất không phải là vấn đề chính. Câu chuyện bên trong phim mới là yếu tố mang tính quyết định và nguyên tắc này vẫn đúng khi liên quan tới việc làm phim 3D" - Choo Sang-rok, đạo diễn phim 3D "Persimmon" (tạm dịch Quả hồng) nói với hãng tin AFP.

Trong khi siêu phẩm Avatar do James Cameron đạo diễn đã bỏ ra số tiền tới 300 triệu USD để sản xuất và khiến thế giới kinh ngạc về những gì người ta có thể làm được với công nghệ 3D, Choo chọn hướng sản xuất khác khiêm tốn hơn. Tác phẩm của Choo mang nội dung kinh dị và được sản xuất với chi phí vỏn vẹn 2 triệu USD.

Choo Sang-Rok trong buổi trò chuyện với AFP về tựa phim
Persimmon của anh bên lề BIFF

Bối cảnh của "Persimmon" hầu như diễn ra trong một nhà vệ sinh công cộng. Phim đưa khán giả đi theo số phận của 5 con người đã vô tình bị mắc kẹt trong khu nhà vệ sinh này và phải đương đầu với một con ma đã lừa họ vào trong.

Choo nói rằng phim dựa trên một truyền thuyết thành thị ở Hàn Quốc vốn xoay quanh không gian chật hẹp. Chính yếu tố này khiến anh muốn làm phim sử dụng công nghệ 3D. "Về mặt kỹ thuật, công nghệ 3D phát huy ưu thế ở các không gian sâu và hẹp thay vì không gian rộng mở. Vì thế công nghệ này cũng phù hợp với câu chuyện của tôi" - Choo nói - "Tôi nghĩ công nghệ 3D, như trong phim của tôi, đã đưa khán giả vào sâu trong tác phẩm. Nó khiến khán giả cảm nhận được xúc cảm của diễn viên. Tôi muốn họ cảm thấy bị mắc kẹt lại bên trong nhà vệ sinh cùng các diễn viên của mình. Và ta không cần phải tốn kém quá nhiều tiền để làm được điều đó". 

Choo tin rằng sự tiến bộ trong công nghệ số đã mở rộng cơ hội ra cho các nhà sản xuất nhỏ, giúp họ có thể sống được trước sự cạnh tranh của các đại gia phim ảnh, bởi đôi bên đều có những đối tượng khán giả riêng.

"Điểm hấp dẫn lớn nhất là công nghệ 3D đưa bạn từ việc xem một bộ phim thuần tuý tới việc thực sự trải nghiệm trong phim. Khán giả thực tế đã tham gia vào thế giới của phim" - Choo đánh giá - "Về phía nhà làm phim chúng tôi, chi phí sẽ không còn là vấn đề chính cần quan tâm nữa. Chúng tôi chỉ cần tìm cách cuốn hút khán giả vào bộ phim và đó là lý do để tôi thấy tương lai của phim 3D chi phí thấp đang rất xán lạn"

Tương lai sẽ thuộc về phim 3D?

Tới Busan năm nay để nhận giải “Nhà làm phim xuất sắc nhất năm”, nhà làm phim kỳ cựu Tsui Hark của Trung Quốc cũng thừa nhận tiềm năng cho phim 3D là rất lớn tại châu Á. Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, thị trường phim ảnh có tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới với doanh thu tăng 61% và đạt mốc 1,47 tỉ USD trong năm 2010, các rạp chiếu phim ở đây cũng đã nhanh chóng đón nhận cuộc cách mạng 3D.

Tsui Hark đang bận bịu với việc sản xuất bộ phim 3D "The Flying Swords of Dragon Gate"

Tsui, người đang bận bịu với việc sản xuất bộ phim 3D "The Flying Swords of Dragon Gate" (Long môn phi giáp), đã ước tính có khoảng 4.000 trong số 10.000 rạp chiếu phim ở Trung Quốc đang tích cực thay đổi trang thiết bị để chiếu phim 3D. Đón nhận 3D cũng là xu thế chung của toàn cầu. Theo báo cáo IHS Screen Digest Cinema Intelligence về thị trường phim ảnh vừa công bố hồi tháng 8 năm nay, hoạt động bán vé xem phim 3D toàn cầu đã tăng lên 6,1 tỉ USD trong năm ngoái, vượt xa mức 2,5 tỉ USD hồi năm 2009.

Đó sẽ là tin tức tốt lành với đạo diễn người Hàn Quốc Park Hong-min. Tựa phim 3D đầu tay mang tên "A Fish" (Con cá) mà anh trình chiếu ra mắt ở BIFF chỉ tốn có 100.000 USD để sản xuất. Bộ phim theo chân một người đàn ông đi tìm vợ, người đã bỏ anh này ra đi để trở thành một pháp sư.

Park nói rằng phim của anh dựa nhiều vào các thế mạnh về mặt hình ảnh của công nghệ 3D hơn là việc tạo ra các hiệu ứng khiến người xem há hốc mồm kinh ngạc. "Khi bắt đầu làm phim 3D, tôi đã nghĩ về các hiệu ứng đặc biệt. Nhưng tôi chỉ muốn dùng chúng để phóng đại những gì người ta đã bắt gặp và trải nghiệm trong đời sống, rồi tiếp đó xoá nhoà lằn ranh giữa thực tại và sự tưởng tượng" - Park nói.

Anh cho biết 3D là một công nghệ sẽ được nhiều nhà làm phim độc lập khám phá trong tương lai, dù biết rằng những người đi tiên phong sẽ không tránh khỏi việc mắc lỗi và thất bại. "Hiện tại, các nhà làm phim nhỏ như chúng tôi vẫn chưa thu được nhiều kiến thức về việc làm phim 3D" - Park thừa nhận - "Tôi đã dành tới 9 tháng để xử lý hậu kỳ cho phim và gần như bật máy tính liên tục. Tôi phải tự giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh. Nhưng đây là phim 3D đầu tay nên tôi đã đặt cược hết mọi thứ vào đây. Và tôi biết 3D đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của môi trường phim ảnh".

Gia Bảo (Theo AFP)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN