Loạt trận vòng loại vào hôm qua đã xác định được hai đội cuối cùng giành vé dự VCK giải VĐ Châu Phi đầu năm tới là Marocco và Sudan.
(TT&VH Online) – Loạt trận vòng loại vào hôm qua đã xác định được hai đội cuối cùng giành vé dự VCK giải VĐ Châu Phi đầu năm tới là Marocco và Sudan.

“Những con sư tử vùng Atlas” Marocco đánh bại Tanzania 3-1 và giành vị trí nhất bảng D kèm một vé đến Gabon và Ghine xích đạo đầu năm tới. Ở bảng này, CH Trung Phi để thua Algeria 0-2 do đó để tuột chiếc vé còn lại dự CAN 2012 vào tay Sudan với tư cách là một trong hai đội đứng thứ 2 ở các bảng đấu có thành tích tốt nhất.
Những người lập công cho Marocco trong chiến thắng 3-1 trước Tanzania là Marouane Chamakh, Adel Taraabt và M'Bark Boussoufa. Chiến thắng của Marocco biến một chiến thắng khác với tỷ số 2-0 của Algeria trước CH Trung Phi thành vô nghĩa. Cách biệt 2 bàn là không đủ để “Những con cáo của sa mạc” (biệt danh của ĐT Algeria) giành vé dự CAN 2012.
Với việc Sudan giành vé tới Gabon và Ghine xích đạo, đây là giải VĐ Châu Phi thứ 3 liên tiếp Đông Phi có đại diện góp mặt. “Những con cá sấu sông Nile” (biệt danh của tuyển Sudan) vượt qua quần đảo Cape Verde (đội cũng có cùng số điểm với họ trong số các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất) để giành chiếc vé cuối cùng dự VCK CAN 2012 nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Vòng loại CAN 2012 chứng kiến nhiều đội bóng danh tiếng bị loại như ĐKVĐ Ai Cập cùng với những tên tuổi khác như “Đại bàng xanh” Nigeria hoặc “Những con sư tử bất khuất” Cameroon. Ngược lại, Niger và Botswana viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên góp mặt ở VCK giải VĐ Châu Phi.
Niềm vui của đội này là nỗi buồn của đội kia. Một trong những tâm điểm chú ý ở những trận vòng loại cuối cùng là việc Nam Phi đã mừng hụt khi tưởng cầm chắc chiếc vé dự CAN 2012 nhưng cuối cùng mới “ngã ngửa” ra là mình bị loại. “Bafana Bafana” hòa Sierra Leone và họ cứ ngỡ chỉ cần 1 điểm ấy là bỏ vé vào túi rồi. Với trận hòa ấy, Nam Phi bằng điểm với Niger và Sierra Leone và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tất cả các cầu thủ và HLV của “Bafana Bafana” đều tin rằng họ sẽ có mặt ở Gabon và Ghine xích đạo đầu năm tới nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn các đối thủ mà không biết rằng hiệu số bàn thắng bại chưa phải là nhân tố quyết định đối với thứ hạng của các đội bóng. Thành tích đối đầu giữa ba đội đầu bảng mới là chỉ số quan trọng nhất được tính tới mà về mặt này Nam Phi lại kém hơn khi so sánh với Sierra Leone và Niger.
Chính HLV Pitso Mosimane của họ cũng tưởng là chỉ cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn là Nam Phi cầm vé trong tay nên ông thú nhận là đã chỉ đạo các học trò hướng đến một trận hòa với Sierra Leone trong khi đáng ra Nam Phi cần phải thắng. Vì tưởng là đã giành quyền dự VCK CAN 2012 sau trận hòa không bàn thắng với Sierra Leone nên sau trận đấu này, các cầu thủ Nam Phi đã ăn mừng “như đúng rồi” trong ít phút. Tiền vệ Steven Pienaar còn chia sẻ niềm vui với các fan qua facebook cá nhân trong khi Chủ tịch LĐBĐ Nam Phi Kirsten Nematandani thậm chí đã lên truyền hình chức mừng các tuyển thủ.
Vừa buồn bã, vừa bức xúc sau khi mừng hụt, HLV Pitso Mosimane tâm sự: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng vì Nam Phi xứng đáng có mặt ở CAN 2012. Tôi thấy như mình vừa thua trận. Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ để tiền đạo Majoro ngồi dự bị và tung một tiền vệ vào sân nếu tôi biết Nam Phi cần ghi bàn hay không? Thật quá vớ vẩn. Châu Phi đúng là rừng rậm. Luật của Nam Mỹ và Châu Âu tốt hơn nhiều. Mọi thứ đều rõ ràng". VCK CAN 2012 khai màn ở Ghine xích đạo vào ngày 21/1/2012. Trận CK diễn ra ở thủ đô Libreville của Gabon vào ngày 12/2/2012.
16 đội dự VCK CAN 2012 * Đồng chủ nhà: Ghine xích đạo, Gabon * Nhất bảng đấu: Mali, Ghine, Zambia, Morocco, Senegal, Burkina Faso, Niger, Bờ Biển Ngà, Ghana, Angola, Botswana * Đội thứ 2 có thành tích tốt nhất (từ bảng A tới bảng J): Libya, Sudan * Á quân bảng K: Tunisia |
HT