thethaovanhoa.vn

Cầu thủ và CĐV: Thể hiện thái độ bằng gà trống và nước bọt

07/10/2011 17:49 GMT+7

“Các cổ động viên trả lương cho cầu thủ. Họ là dòng máu và là khí oxy của bóng đá”, huấn luyện viên huyền thoại người Anh Brian Clough nói vào những năm 1970.

(TT&VH Cuối tuần) - “Các cổ động viên trả lương cho cầu thủ. Họ là dòng máu và là khí oxy của bóng đá”, huấn luyện viên huyền thoại người Anh Brian Clough nói vào những năm 1970.

Tuy nhiên, đôi khi những mối quan hệ giữa họ có thể trở nên cực kỳ tồi tệ. Ví dụ nổi tiếng nhất có lẽ là cú kung fu như trong phim võ thuật Hong Kong của Eric Cantona vào người Matthew Simmons năm 1995, sau khi cầu thủ người Pháp bị Simmons rủa xả gần như trong suốt trận đấu giữa Man United và Crystal Palace.


Một cổ động viên bị ngôi sao Romario đuổi đánh - Ảnh Getty

Sự khiêu khích qua lại giữa cầu thủ và cổ động viên không nhất thiết là những hành vi bạo lực. Tiền vệ David Beckham của đội bóng Mỹ Los Angeles Galaxy, để phản đối tấm băng-rôn có dòng chữ “Cút về nhà đi” được giăng lên ngay trên sân nhà sau khi anh trở lại châu Âu chơi cho AC Milan theo hợp đồng cho mượn, đã vượt qua rào chắn bảo vệ để đối mặt với một cổ động viên đang huýt sáo đầy khiêu khích nhắm vào anh. “Tôi chỉ nói với anh ta hãy bình tĩnh lại và đến đây bắt tay tôi”, Beckham giải thích. Tiền đạo người Senegal El Hadji Diouf từng nhổ nước bọt vào các cổ động viên Celtic trong một cuộc đụng độ tại Cúp UEFA vào năm 2003 và hậu vệ Jamie Carragher của Liverpool bị đuổi khỏi sân sau khi ném ngược đồng xu một bảng trở lại khán đài trúng khán giả đã dùng đồng xu đó ném anh ở trận chung kết Cúp FA năm 2002.

Đụng độ cũng không nhất thiết chỉ diễn ra trên sân. Tháng 5 năm nay, bữa tiệc cuối mùa giải của West Ham bị phá hỏng sau khi tiền đạo người Senegal Demba Ba nói với một cổ động viên rằng anh “quá mệt và quá chán” nên không muốn ký tặng cho anh này một bức ảnh. Vụ việc đã làm các cổ động viên nổi giận và xô xát đã xẩy ra, bàn ghế lật tứ tung và bữa tiệc đi tong. Rồi còn cả cuộc chiến ảo giữa Wayne Rooney và một cổ động viên đối địch. “Tao sẽ đập đầu mày bằng gậy đánh gôn… đồ béo ị”, cổ động viên @sam_oldham-LFC viết trên trang Twitter cá nhân của Rooney. Tiền đạo của M.U đáp lại, “tôi sẽ cho anh bất tỉnh nhân sự chỉ sau 10 giây”. 

Vào tháng 1/1998, trong một trận derby Old Firm kinh điển của Scotland giữa Glasgow Rangers và Celtic ở sân Celtic Park, Paul Gascoigne, khi đó chơi cho Rangers, đã ăn mừng bàn thắng bằng cách bắt trước động tác chơi sáo, một dấu hiệu biểu tượng cho những người Tin lành, trước đám đông cổ động viên Celtic chủ yếu theo Thiên Chúa giáo La Mã, những nhóm người đã có cả một lịch sử dài đẫm máu rất phức tạp trên quần đảo Anh. Tiền vệ người Anh giải thích anh không biết rõ ý nghĩa đằng sau cách ăn mừng gây phẫn nộ của mình, nhưng sau đó có lẽ đã khôn ra với khoản phạt 20.000 bảng và vụ đụng độ với hai cổ động viên Celtic vài ngày sau, những người đã cảnh báo anh: “Coi chừng đó, Gazza, không mày sẽ bỏ mạng ở đây”.

Sau Gascoigne hơn 10 năm, một tiền đạo khác cũng gây phẫn nộ cho các cổ động viên bởi một pha ăn mừng bàn thắng. Emmanuel Adebayor đã chạy từ đầu này sân, nơi anh vừa đánh đầu tung lưới đội bóng cũ Arsenal, sang đầu kia, khán đài dành cho các cổ động viên khách, rồi trượt dài trên hai chân, với đôi tay nắm chặt, như thể thay cho câu hỏi “thế nào, các vị?” Ngay lập tức, một cơn mưa đồ vật trút xuống người tiền đạo Togo, bao gồm những quả cam, đủ loại chai lọ và cả một chiếc ghế nhựa.

Không hiểu vì lẽ gì, các tiền đạo thường là những người hay gặp rắc rối với cổ động viên nhất. Một trong những chân sút vĩ đại nhất tại các kỳ World Cup, Romario, có thể làm chứng. Nổi giận với phong độ kém cỏi của đội nhà trong mùa giải 2003-2004, một cổ động viên Fluminense đã có hành động phản đối rất "sáng tạo", khi anh lẻn vào sân tập của các cầu thủ và thả ra sáu con gà trống. Giữa những tiếng kêu “gà quá, gà quá” và đám lông vũ đầy màu sắc bay lả tả, chàng cổ động viên tìm cách rời sân tập thật nhanh, nhưng không may cho anh ta, một trong những cầu thủ bóng đá chạy nhanh nhất mọi thời đại, Romario, đã quyết định đuổi theo. Nhà vô địch World Cup 1994 bắt được “chàng gà” ngay tại hàng rào ngăn sân tập với khán đài và ẩu đả xảy ra. Năm năm sau, với những vụ kiện tụng khá lôi thôi, Romario bị buộc trả khoản tiền bồi thường 17.000 USD cho cổ động viên sáng tạo nọ.

Trần Trọng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN