Ngay trước thềm trận đấu cùng với ĐT Anh gặp Montenegro ở vòng loại Euro 2012, tiền đạo Wayne Rooney đã nhận một tin gây sốc, bố đẻ của anh đã bị cảnh sát bắt vì tội cá độ bóng đá bất hợp pháp.
(TT&VH)- Ngay trước thềm trận đấu cùng với ĐT Anh gặp Montenegro ở vòng loại Euro 2012, tiền đạo Wayne Rooney đã nhận một tin gây sốc, bố đẻ của anh đã bị cảnh sát bắt vì tội cá độ bóng đá bất hợp pháp.
Trong khi Rooney đang cật lực tập luyện chuẩn bị cho chuyến đi đến Montenegro thì ở nhà, các thành viên trong gia đình anh đang đứng ngồi không yên khi bố đẻ của anh bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đã đến nhà riêng của bố mẹ chàng tiền đạo đang khoác áo Man United ở West Derby, Liverpool và đưa ông Thomas, 48 tuổi, đi bởi tình nghi có liên quan đến đường dây cá độ. Tin dữ này còn trở nên tồi tệ hơn khi ông bác của Rooney, Richie, 54 tuổi cũng bị giam giữ để tiến hành thẩm vấn do nghi ngờ có liên lụy đến vụ việc này.
Dàn xếp trận đấu để thắng độ
Cá độ bất hợp pháp đang trở thành một vấn nạn lớn ở nhiều quốc gia lớn trên thế giới mặc dù chính phủ một số nước đã đưa ra những chính sách thoáng hơn trong việc mở rộng các hình thức chơi độ cũng như sự chặt chẽ ở khâu kiểm tra, giám sát. Nhưng ở trường hợp của bố Rooney, vụ việc này còn liên quan đến cả dàn xếp tỉ số trong một trận đấu, một tội trạng vô cùng nghiêm trọng và gây nhức nhối trong thời gian qua.
Hai người đàn ông trụ cột trong gia đình Rooney nằm trong số 9 người đã bị cảnh sát tóm gọn ở Merseyside và Glasgow. Đây là kết quả mới nhất của quá trình điều tra đường dây cá độ lớn ở Anh và Scotland vốn bắt nguồn từ một sự việc nổ ra tại trận đấu giữa Motherwell và Hearts hồi tháng 9 năm ngoái. Ở trận đấu đó, cầu thủ Steve Jennings, 26 tuổi, của đội Motherwell đã bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tranh cãi với trọng tài bắt chính sau một tình huống phạm lỗi của cầu thủ đội bạn.
![]() Bố đẻ của Wayne Rooney hiện đang bị tạm giữ để thẩm vấn- Ảnh Mirror |
Đáng nói ở đây là Jennings đã có những hành động vượt quá giới hạn khi có ý định tấn công trọng tài Stevie O’Reilly và bất đồng gay gắt khi cho rằng đội bóng của anh đã bị từ chối một quả đá phạt penalty ở phút thứ 83 của trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch Scotland. Cách hành xử giống như muốn “tự nhận thẻ” của cựu cầu thủ Tranmere Rovers đã không qua mắt được nhà chức trách và ít ngày sau đó, cơ quan chức năng thông báo họ đang tiến hành điều tra những vụ gian lận trong cá độ.
Hơn 1 năm sau, tức vào ngày hôm qua 6/10/2011, cảnh sát đã chính thức bắt giữ Jennings cùng với 8 người đàn ông khác trong đó có bố Rooney để thẩm vấn sau khi đã thu thập đủ chứng cứ.
Quyết nghiêm trị
Các nhà cái tại Anh cho biết, thắc mắc dấy lên khi rất nhiều người đã đặt cửa về khả năng Jennings bị phạt thẻ đỏ trong đó bao gồm số tiền cá cược lên tới 500 bảng thông qua một tài khoản mới được mở rất đáng nghi ở Liverpool. Ngay sau đó, hai nhà cái có tiếng ở Anh trong đó có hãng cá độ online Blue Square đã thông báo những nghi ngại trên lên cơ quan chức năng.
Sau khi biết được thông tin, LĐBĐ Scotland cũng đã ra thông báo về sự việc, khẳng định kết quả được đưa ra dựa trên quá trình điều tra kĩ lưỡng và cẩn mật. Thông qua đó, cơ quan này cũng muốn cảnh sát xử lý triệt để vụ việc để làm trong sạch nền bóng đá.
Cảnh sát Merseyside cho biết, đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến cá độ: “Các điều tra viên hôm nay đã tiến hành khám xét 10 địa chỉ ở Merseyside và Glasgow và tiến hành bắt giữ 9 người đàn ông vì tình nghi cá độ bất hợp pháp. Những người bị bắt bao gồm một người 29 tuổi từ Bootle, một người 48 tuổi từ West Derby (bố Rooney), một người 54 tuổi từ Norris Green (bác Rooney), một người 26 tuổi từ Croxteth, một người 22 tuổi từ Kirkdale, một người 31 tuổi từ Litherland, một người 68 tuổi từ Fazakerley và một người 36 tuổi từ Kirkby và một người 26 tuổi từ Glasgow.”
Tuy vậy, quá trình điều tra hiện vẫn còn tiếp tục và vì sự việc này vượt qua ngoài biên giới Scotland nên cảnh sát nước này cần sự phối hợp từ cảnh sát Anh để giải quyết vụ việc đang gây nhức nhối làng bóng đá này.
Cẩm Oanh