Kết thúc mùa 2010-11, Bologna đã không gia hạn hợp đồng với Alberto Malesani chỉ vì không muốn tăng thêm vài đồng lương. Giờ đây, đội bóng xứ Emilia - Romagna đang phải trả giá cho toan tính ấy.
(TT&VH) - Kết thúc mùa 2010-11, Bologna đã không gia hạn hợp đồng với Alberto Malesani chỉ vì không muốn tăng thêm vài đồng lương. Giờ đây, đội bóng xứ Emilia - Romagna đang phải trả giá cho toan tính ấy. Cùng với Bologna, Lecce và Cesena cũng đang trong cảnh tương tự.
Ngày 26/5/2011, tức không lâu sau khi Serie A 2010-11 khép lại, Bologna thông báo đội ngũ huấn luyện mới. Alberto Malesani và những cộng sự của mình đã phải khăn gói rời sân Dall’Ara để nhường chỗ cho Pierpaolo Bisoli. Các tifosi Rossoblu đã rất bất ngờ, nhưng buộc phải chấp nhận quyết định của Albano Guaraldi - người có tiếng nói cao nhất ở Bologna.
Trong thời gian làm việc ở Dall’Ara, Malesani có thành công hay không? Không ai khác, mà chính vị HLV 57 tuổi này là người hùng giúp Bologna trụ hạng thành công trong mùa giải 2010-11.

Cần phải biết rằng, Malesani đã phải làm việc dưới áp lực khủng khiếp, khi Bologna trải qua quá nhiều bất ổn trên ghế Chủ tịch. Đội bóng xứ Emilia - Romagna liên tục phải thay đổi người lãnh đạo cao nhất do những vấn đề liên quan đến tài chính. Không những thế, Bologna còn hai lần bị trừ điểm (tổng cộng là 3 điểm) vì chậm thanh toán thuế và trả lương cầu thủ.
Dù thành công, nhưng Bologna đã không tái ký hợp đồng với Malesani (trước đó chỉ ký một năm). Lý do, Bologna không muốn phải tăng lương cho Malesani. Thay vào đó, Chủ tịch Guaraldi và các cộng sự chọn Bisoli, với mức lương dễ chịu hơn rất nhiều.
Bologna và Guaraldi muốn tiết kiệm tài chính, nhưng sự tính toán chi li đã gây tác hại lớn. Bisoli đã hoàn toàn thất bại khi kế nhiệm đội ngũ mà Malesani để lại. Sau 5 trận đấu đầu tiên, Bologna chỉ giành được 1 điểm và đứng chót bảng. Trong khi đó, cùng kỳ mùa trước Bologna giành 6 điểm và thể hiện một phong độ ấn tượng trước các đội lớn (hòa Inter, Roma và Juve).
Khi mà Bologna trở thành đội thứ hai phải thay tướng, sau Inter (tính từ khi mùa giải khởi tranh), thì HLV Malesani đang có khởi đầu tương đối tốt cùng Genoa, với 7 điểm sau 5 vòng.
Sau Bologna là Cesena và Lecce?
Bologna không phải trường hợp duy nhất ở Serie A phải trả giá cho những toan tính của mình trong mùa hè vừa qua. Cùng chung cảnh ngộ ấy là người hàng xóm Cesena (cũng là một đại diện đến từ xứ Emilia - Romagna). Sau hơn một thập niên trở lại Serie A, và giành vé trụ hạng với phong độ khá ổn định, Cesena đã chấm dứt hợp đồng với Massimo Ficcadenti để chọn Marco Giampaolo.
Có khác một chút so với Bologna, Cesena nuôi tham vọng có vị thế cao hơn là mục tiêu trụ hạng, nên đã từ chối tiếp tục gắn bó với Ficcadenti. So với đồng nghiệp Giampaolo, người vài năm trước từng làm việc “chui” vì không có bằng HLV chuyên nghiệp, rõ ràng Ficcadenti không thể sánh bằng về danh tiếng cũng như kinh nghiệm ở Serie A.
Nhưng có một thực tế là Ficcadenti hiểu Cesena hơn. Chính nhà cầm quân 44 tuổi này đã mang đến cho “những chú cá ngựa” Cesena cá tính và một lối đá rực lửa. Một phần cá tính ấy đã bị đánh mất trong vài vòng đấu vừa qua, và rất có thể Giampaolo sẽ sớm theo bước Bisoli.
Đứng ngay trên Cesena và Bologna là Lecce - đội đầu tiên thay tướng khi mùa giải 2010-11 kết thúc. Đội bóng miền Nam Italia đã từ chối gia hạn hợp đồng với Luigi De Canio, cho dù ông như một người hùng trong mắt các tifosi sân Via del Mare. Tháng 3/2009, trong cuộc khủng hoảng nặng nề và hai lần sa thải HLV, Lecce đã phải viện đến Luigi De Canio. Không tránh khỏi vé xuống hạng, De Canio vẫn có dấu ấn rõ nét và tiếp tục công việc ở Serie B.
Cùng với De Canio, Lecce vô địch Serie B mùa 2009-10, và giành quyền trụ hạng đầy thuyết phục ở Serie A 2010-11. Bỏ qua nguyện vọng tiếp tục công việc của vị HLV người Matera, Lecce đã đưa về sân Via del Mare một cái tên hoàn toàn xa lạ: Eusebio Di Francesco, người mới chỉ có 3 năm kinh nghiệm cầm quân. Hệ quả tất yếu là Lecce chỉ thắng được kẻ chung thuyền Bolona, thua 4 trận còn, đồng thời còn bị loại ở Cúp Italia.
Sắp tới, các đối thủ của Lecce gồm Genoa, Milan - đội đang quyết tâm vượt khó, và Palermo. Không dễ để Lecce giành điểm trong 3 trận đấu này, và điều đó cũng đồng nghĩa Di Francesco sẽ phải ra đi?
| 2
Bologna và Cesena là những đội chơi tấn công tệ nhất Serie A sau 5 vòng đấu, khi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. 4
Trong 4 trận sân nhà mùa này, Lecce toàn thua, chỉ ghi 1 bàn và thủng lưới 8 lần (3 trận thua Serie A, 1 trận ở Cúp Italia trước Crotone). 5 Chỉ sau 5 lượt đấu đầu tiên, nhưng Bologna đã kém cùng kỳ mùa trước đến 5 điểm, khi chỉ kiếm được một trận hòa may mắn trên sân Juve. |
Ngọc Linh