thethaovanhoa.vn

U21 VN-U21 Iran 2-1: Chủ nhà lên ngôi

05/10/2011 09:15 GMT+7

2 pha lập công chia đều cho mỗi hiệp của Hữu Khôi và Thế Hưng, cùng một thế trận lấn lướt trước U21 Iran đã giúp U21 VN vô địch giải U21 quốc tế đầy thuyết phục.

(TT&VH) - 2 pha lập công chia đều cho mỗi hiệp của Hữu Khôi và Thế Hưng, cùng một thế trận lấn lướt trước U21 Iran, trong điều kiện sân bãi không thuận lợi (nếu không muốn nói là quá tệ, vì ảnh hưởng của thời tiết và hệ thống thoát nước yếu kém của sân Pleiku), U21 VN đã vô địch đầy thuyết phục.

Lần thứ 2 đội bóng chủ giải, U21 VN, lên ngôi tại giải đấu tuổi lên 5, sau lần đầu tiên ở Nha Trang (Khánh Hòa) năm 2007. Cùng với chức vô địch giải đấu này của U19 VN trong năm 2010 (giải đấu diễn ra tại TP.HCM), tính ra, chỉ 2/5 lần “vàng ta đãi Tây” trong các kỳ U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên được tổ chức.

Thắng cả 4/5 đại diện nước ngoài tham dự giải, U21 VN đã

khuất phục tất cả. Ảnh: Quốc Khánh

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu được chờ đợi nhất giải đấu giữa U21 VN và U21 Iran. Chủ động chơi tấn công phủ đầu, đội bóng chủ giải sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Hữu Khôi, sau đường căng ngang hoàn hảo của Thế Hưng (Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết).

Sau bàn thua, các cầu thủ trẻ Tây Á đã cố gắng tổ chức lại trận đấu bằng liên tiếp các đường nhồi bóng bổng vào khu vực cấm địa của đội chủ nhà. Và một trong những nỗ lực không mệt mỏi như thế, họ đã có bàn gỡ ở phút đấu bù cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, sau pha bóng hỗn loạn trước cầu môn U21 VN.

Hiệp 2 khởi đi với một kịch bản không khác 45 phút đầu tiên là mấy, khi U21 VN vẫn là những người làm chủ được thế trận. Từ một pha tổ chức lên bóng nhanh, phút 60, cú treo bóng của Thế Hưng từ cánh trái theo hướng tấn công của U21 VN đã vượt qua ngoài tầm với của thủ môn U21 Iran và chui thẳng vào lưới. U21 VN một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Pha lập công của Thế Hưng cũng là bàn thắng cuối cùng được ghi trong trận chung kết. Một trận đấu không thật mãn nhãn về chất lượng chuyên môn, vì những tác động ngoại cảnh, nhưng lại rất giàu cảm xúc, từ 4 khán đài chật kín (ước chừng 12.000 khán giả) đến dưới sân, các cầu thủ chơi bóng như chưa bao giờ được chơi.

Một giải đấu thành công, nếu dựa trên những tiêu chí về khán giả, chất lượng chuyên môn, cũng như tính fair-play của môn thể thao vua và một cái kết có hậu, khi chức vô địch đã ở lại dải đất hình chữ S trong năm thứ 2 liên tiếp. Trân trọng những nỗ lực không mệt mỏi của nhà tổ chức, khi rõ ràng thời tiết và sân bãi Pleiku đã không đồng hành.

Và cuối cùng, xin dành những tràng pháo tay cho các cầu thủ trẻ VN. Họ đã chiến đấu với một tinh thần quật cường, không lùi bước, để tiến đến bục vinh quang trong con mắt nể phục của bạn bè quốc tế. Thắng cả 4/5 đại diện nước ngoài tham dự giải, U21 VN đã khuất phục tất cả. Với họ, tương lai còn ở phía trước.

Chiều qua, sân Pleiku đã chào đón rất nhiều những vị quan khách, từ trung ương đến địa phương, những nhà làm bóng đá và cả các ông chủ đội bóng. Vậy họ nghĩ gì khi chứng kiến sự cuồng nhiệt của khán giả dành cho bóng đá trẻ?! Rõ ràng, sự quan tâm và sức hút của thương hiệu ĐT, dù chỉ là một ĐTQG không chính thức, vẫn cực lớn.

Kết quả chung cuộc

Vô địch: U21 VN, nhận Cúp, cờ, huy chương và 12.000 USD

Á quân: U21 Iran, nhận cờ, huy chương và 7.000 USD

Hạng 3: Học viện Aspire (Qatar), nhận cờ, huy chương và 5.000 USD

Giải phong cách: U21 VN, nhận phần thưởng 3.000 USD

Cầu thủ xuất sắc nhất: Hoàng Nhật Nam, nhận Cúp, cờ và 500 USD

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Diệp, nhận Cúp, cờ và 500 USD

Vua phá lưới: 7 cầu thủ cùng sở hữu 2 bàn thắng của các đội U21 VN, U21 Iran, Học viện Aspire (Qatar)…


CCKM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN