Thủ thành của Manchester United, David De Gea đã chính thức lên tiếng trần tình về vụ ăn trộm bánh ở siêu thị Tesco Extra cách đây ít hôm.
(TT&VH Online)- Thủ thành của Manchester United, David De Gea đã chính thức lên tiếng trần tình về vụ ăn trộm bánh ở siêu thị Tesco Extra cách đây ít hôm.
Vào hôm 29/9, báo chí Anh xôn xao khi thủ môn của M.U, David De Gea bị cáo buộc ăn trộm bánh ngọt Krispy Kreme tại siêu thị Tesco Extra ở Altrincham, Greater Manchester. Sau sự việc này, De Gea bị người hâm mộ chỉ trích thậm tệ bởi đường đường một cầu thủ nhận lương 70.000 bảng/tuần lại đi ăn trộm chiếc bánh chỉ có giá 1,19 bảng. Nhiều người cũng dự đoán rằng với sự cố trên De Gea chắc chắn sẽ nhận án phạt nặng từ HLV Alex Ferguson bởi ông thầy người Scotland vốn rất nghiêm khắc và sẽ trừng trị bất cứ những ai gây tổn hại đến hình ảnh của CLB.
Tuy nhiên, mới đây, De Gea đã lên tiếng thanh minh cho bản thân, khẳng định anh không hề có ý định ăn trộm. Thủ thành 20 tuổi người Tây Ban Nha nói rằng vấn đề chỉ là anh chưa kịp thanh toán tiền chiếc bánh vì quên ví ở ngoài xe và đang có ý định đi ra lấy ví chứ không phải để chuồn như dư luận đồn đoán.
![]() Thủ thành David De Gea- Ảnh Getty |
”Chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi, em họ và một người bạn từ Tây Ban Nha đi mua sắm ở siêu thị. Lúc đó chúng tôi rất đói và đã lấy những chiếc bánh rán để ăn. Chúng tôi còn định mua thêm vài hộp bánh rán nữa, nhưng mới sực nhớ ra là quên chiếc ví ở ngoài xe và đi ra để lấy ví”, Sun dẫn lời De Gea.
“Vậy mà họ nghĩ rằng tôi đang đánh bài chuồn để quỵt tiền. Tôi đã cố gắng giải thích cho họ nhưng tiếng Anh của tôi vẫn chưa được tốt nên họ không hiểu. May sao, lúc đó có một cô gái Tây Ban Nha đi đến và phiên dịch giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và cuối cùng họ phải xin lỗi chúng tôi. Thực sự không hề có chuyện như báo chí dựng lên, tôi chỉ coi đó là một sự cố buồn cười”, vẫn lời De Gea.
Giải thích lý do không được bắt chính trong trận gặp Norwich, De Gea cho biết Sir Alex chỉ muốn anh nghỉ ngơi, tránh bị kích động bởi những CĐV của Norwich mà thôi. Còn thực tế không hề có chuyện CLB muốn “treo găng” anh vì sự cố trong siêu thị: “Chẳng bao giờ HLV loại tôi vì chiếc bánh ngọt. Ông ấy là người quyết định nên lựa chọn cầu thủ nào và một khi ông ấy nghĩ như vậy là hợp lý thì bạn sẽ ngồi ở ghế dự bị. Một số đồng đội tại Man United đã châm chọc tôi bằng cách đưa cho tôi chiếc bánh nhưng đó chỉ là chuyện vui thôi.”
K.Đ