thethaovanhoa.vn

Người trẻ là tương lai của nền bóng đá

04/10/2011 11:14 GMT+7

Đó là quy luật bất biến, là chân lý, mà bản thân HLV trưởng U23 VN, ông Falko Goetz, khi nói ra điều này, cũng chỉ mang tính phụ họa, động viên.

(TT&VH) - Đó là quy luật bất biến, là chân lý, mà bản thân HLV trưởng U23 VN, ông Falko Goetz, khi nói ra điều này, cũng chỉ mang tính phụ họa, động viên. Ngày tập trung đầu tiên của U23 VN tại Trung tâm Thành Long, TP.HCM, ông thầy người Đức đã nói đại ý rằng, họ (các cầu thủ U23 Việt Nam) chính là tương lai của nền bóng đá xứ sở.

Ở cấp độ thấp hơn so với U23 VN, các cầu thủ U21 VN đang chơi tưng bừng tại giải bóng đá quốc tế do Báo Thanh Niên tổ chức diễn ra ở Pleiku (Gia Lai). Tất cả các trận đấu của đội chủ giải cho đến thời điểm này, đều có chất lượng chuyên môn cao và người trong cuộc càng có cơ sở hơn để đánh giá được triển vọng về tương lai của bóng đá VN.

Đã 5 năm, kể từ giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở Khánh Hòa, đội chủ giải mới lại đứng trước cơ hội nâng cao chiếc Cúp vô địch, để không mang tiếng là “vàng ta đãi Tây”. Chơi chung kết với các đồng nghiệp trẻ Iran, U21 Việt Nam gần như chẳng có gì để mất cả. Và ở đây, một thế hệ trẻ đầy tài năng nữa sẽ được xác lập.

Vinh quang chỉ còn cách chúng ta một bước chân nữa và thành công của U21 VN, có thể là tín hiệu đáng mừng cho năm-của-bóng-đá-trẻ. Tháng sau, U23 VN sẽ bước vào cuộc chinh phục SEA Games 26 trên đất Indonesia.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN