(TT&VH Cuối tuần) - * Đố cậu gà mái đen hay gà mái trắng giỏi hơn?
- Chịu.
- Gà mái đen giỏi hơn, vì nó có thể đẻ ra những quả trứng màu trắng, trong khi gà mái trắng không thể đẻ ra những quả trứng màu đen.
* Đố cậu đường là gì?
- Là gì?
- Là thứ khiến tách cà phê đắng ngắt nếu ta quên cho một vài thìa vào đó.
* Đố cậu quả táo có thể cắt được cái gì?
- Chịu.
- Có thể cắt được cơn đói.
* Cậu có biết thế nào là người nghiện chơi cá ngựa không?
- Không.
- Có thế cũng không biết. Đó là người mà trước khi cuộc đua ngựa diễn ra bao giờ cũng biết con ngựa nào sẽ thắng và sau khi cuộc đua kết thúc thì bao giờ cũng biết tại sao nó lại không thắng...
* Đố cậu biết con gì có 2 chân, chạy rất nhanh và có giá trị cực lớn?
- Chịu.
- Đó là một con đà điểu vừa nuốt viên kim cương.
* Đố cậu biết đỉnh cao của sự thận trọng là gì?
- Là gì?
- Là đi bằng 2 tay để khỏi bị ngói rơi vào đầu.
- Còn đỉnh cao của sự thương cảm?
- ?
- Là đi buộc những chiếc lá rụng vào cành cây.
* Đố cậu có gì khác nhau giữa người chơi kèn saxophone và đứa trẻ sơ sinh?
- Chịu.
- Sau khoảng 3 tháng, đứa trẻ sơ sinh sẽ không khóc ban đêm nữa.
* Theo cậu, điều gì tồi tệ hơn cả việc thấy có sâu trong quả táo?
- Điều gì?
- Thấy ở trong quả táo một nửa con sâu.
Anh Vũ