Các cầu thủ U21 VN có trách nhiệm duy trì ngọn lửa đam mê cho những khán giả Gia Lai sẽ đến chật sân vào chiều nay để theo dõi màn so tài giữa chủ nhà U21 VN và U21 Thái Lan trong trận bán kết đầu tiên của giải.
(TT&VH) - Không khí các trận đấu bóng đá ở giải đấu này thực sự đã biến thành phố Pleiku vốn yên bình và đượm buồn trở nên vui như hội làng. Có lẽ phải rất lâu rồi, kể từ thời hoàng kim của “Dream team” HA.GL, các CĐV Pleiku mới lại được sống trong không khí của ngày hội bóng đá như bây giờ. Thế nên, các cầu thủ U21 VN có trách nhiệm duy trì ngọn lửa đó cho những khán giả Gia Lai sẽ đến chật sân vào chiều nay để theo dõi màn so tài giữa chủ nhà U21 VN và U21 Thái Lan trong trận bán kết đầu tiên của giải.
Xét về tình hình hiện tại, U21 VN đang có phong độ rất cao với dàn cầu thủ đồng đều. Ở hàng thủ, sự vững vàng của thủ thành Thanh Diệp và đội trưởng Bùi Xuân Hiếu đang là điểm tựa tin cậy cho toàn đội. Cao hơn một chút là tiền vệ Nhật Nam với những pha kiến tạo có độ sát thương rất cao và những cú găm mu như búa bổ. Trên hàng công, cựu tiền đạo U19 VN Nguyễn Hữu Khôi đang cho thấy phong độ làm bàn ổn định. Đó là những nhân tố nổi bật nhất trong đội hình U21 VN. 2 trận toàn thắng trước U21 Malaysia và Học viện Aspire cho thấy rõ điều này.
Điều khiến chủ nhà được đánh giá cao hơn đối thủ U21 Thái Lan chiều nay còn nằm ở yếu tố tinh thần. Tâm lý của của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang rất hưng phấn nhờ được chơi trên sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của số đông CĐV phố núi Pleiku. HLV Quốc Tuấn cũng đã lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ của mình trước trận đấu chiều nay: “Dù chưa phải là một ĐT tập trung những cầu thủ U21 xuất sắc nhất của VN, được thành lập vội vàng chỉ có một tuần tập trung và không đặt nặng chỉ tiêu có thành tích trong giải này, nhưng đã mang trên mình màu cờ sắc áo VN và gặp đối thủ Thái Lan rất khó chịu, chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm thi đấu hết mình để không phụ lòng mong đợi của khán giả nhà”.
Tuy vậy, U21 Thái Lan không phải là đối thủ dễ chơi. Việc họ đè bẹp U21 Singapore và cầm hòa đối thủ rất mạnh U21 Iran ở vòng bảng đã chứng minh thực tế này. Chưa kể, từ quá khứ đến hiện tại, Thái Lan luôn là đối trọng đáng sợ cho mọi cấp độ của các ĐTQG. Trong đội hình của đội bóng xứ chùa vàng hiện tại cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ có lối chơi tinh quái và không ngại va chạm. Nhưng, nếu tỉnh táo để tận dụng những lợi thế đang có, U21 VN hoàn toàn có thể đi đến trận đấu cuối cùng của giải này.
Dự đoán: 2-1
Trận đấu bán kết thứ 2 sẽ là cuộc so tài của U21 Iran và Học viện Aspire (Qatar). Đây sẽ là một chướng ngại khó vượt qua đối với đội bóng đến từ Qatar. Học viện Aspire là đội bóng có lối chơi đa dạng và rất đáng gờm. Đội hình của Học viện Aspire có gương mặt rất đáng chú ý là tiền đạo Jasper, người rất có duyên ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng này. Tuy nhiên, việc phải liên tục cày ải từ Eximbank Cup 2011 đến giải bóng đá quốc tế U21 hiện tại đã khiến thể lực của các học trò HLV Marquez Lopez đã suy giảm nghiêm trọng. Thế nên mới có chuyện, HLV Lopez đã tuyên bố sẽ bỏ ngang nếu phía BTC giải đôn lịch lên bắt đội bóng của ông đá sớm hơn một ngày so với lịch dự kiến, vì nếu như thế, cầu thủ của ông sẽ quá tải.
Nhưng dù có nghỉ nhiều hay ít thì đối chọi với U21 Iran thực sự là một bài toán khó cho ông Lopez, bởi đội bóng dẫn đầu bảng B đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu này. Điểm mạnh của U21 Iran là lối chơi chịu khó áp sát dựa trên một nền tảng thể lực dồi dào hơn hẳn đối thủ của họ chiều nay. Tuy vậy, hàng công U21 Iran vẫn chưa thể hiện được sự sắc nét. Ở 2 trận đấu vừa qua, U21 Iran đã phung phí vô số cơ hội ghi bàn. Học viện Aspire có thể khai thác nhược điểm này của đối phương để tìm đến một kết quả có lợi nhất.
Dự đoán: Học viện Aspire thắng sau loạt sút luân lưu
Lịch thi đấu (ngày 2/10) 15h30 U21 VN-U21 Thái Lan (VTV trực tiếp) 18h00 U21 Iran-Học viện Aspire |