thethaovanhoa.vn

Hamburg-Schalke: Thỏ non và cáo già

02/10/2011 11:47 GMT+7

Huub Stevens, người đã trải qua 292 trận đấu trên băng ghế chỉ đạo ở Bundesliga, đích thực là một cáo già, so với kinh nghiệm quá ít ỏi của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

(TT&VH)- Rodolfo Cardoso có lẽ không thể giấu nổi cảm giác hồi hộp trước trận đấu với Schalke, bởi phía trước nhà cầm quân chỉ được coi là giải pháp chữa cháy ở Hamburg lúc này đang là một tượng đài sừng sững.

Huub Stevens, người đã trải qua 292 trận đấu trên băng ghế chỉ đạo ở Bundesliga, đích thực là một cáo già, so với kinh nghiệm quá ít ỏi của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Trận thắng 2-1 trước Stuttgart vào cuối tuần trước chính là lần đầu tiên Cardoso được chỉ đạo một trận đấu chính thức, ở Bundesliga nói riêng và trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện nói chung. Ba điểm giành được là một kết quả vượt quá kỳ vọng, nhưng không nhiều người dám đặt niềm tin vào ông trong một cuộc đối đầu quá chênh lệch về kinh nghiệm và đẳng cấp như trận đấu vào đêm nay. Lịch sử bảo rằng trước mặt ông Cardoso là HLV người nước ngoài có số trận chỉ đạo nhiều thứ ba trong lịch sử Bundesliga, chỉ sau huyền thoại người Croatia Branislav “Branko” Zebec, người đã trải qua 413 trận ở Bundesliga, từng dẫn dắt Hamburg vào mùa 1978-1980; và nhà cầm quân người Hungary Gyula Lorant, một HLV từng hành nghề gần 20 năm ở Bundesliga, với 351 trận chỉ đạo.



Tướng già Huub Stevens (phải) hay tướng trẻ Rodolfo Cardoso (trái) sẽ thắng- Ảnh Internet

Nhưng trong số những HLV người nước ngoài sinh ra sau Thế chiến thứ Hai (Stevens sinh năm 1953), ông Stevens không có đối thủ (cả Zebec và Lorant đều sinh ra vào thập niên 20 của thế kỷ trước). Nhà cầm quân người Hà Lan không chỉ có kinh nghiệm: Ông là một huyền thoại ở sân Veltins, với một chức VĐ Cúp UEFA 1996 và 2 chiếc Cúp QG liên tiếp vào các năm 2001-2002 trong thời gian dẫn dắt Schalke từ 1996-2002. Stevens cũng là người đã cứu Hamburg khỏi xuống hạng vào mùa 2007-2008, khi ông lên thay Thomas Doll khi mùa giải đã đi qua 2/3 chặng đường.

Không những thế, CLB thành phố cảng còn cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc, đồng nghĩa với một suất dự Intertoto Cup mùa sau. Cái ghế mà ông Rodolfo đang tạm ngồi hiện tại đáng ra đã thuộc về Stevens, bởi trước khi được Schalke liên hệ, thì Hamburg mới là CLB tiếp cận ông đầu tiên. Tiền vệ kỳ cựu David Jarolim thậm chí còn tặc lưỡi tiếc rẻ: “Ông ấy là một HLV giỏi. Quá đáng tiếc, vì ông ấy đã không đến”.

Stevens không chỉ là thần tượng ở đội bóng ông đang dẫn dắt, mà ở cả đội bóng đối thủ của Schalke vào đêm nay. Cardoso sẽ phải vượt qua được khoảng cách khủng khiếp cả về kinh nghiệm và uy tín ấy, với hành trang chỉ là một chút khích lệ sau chiến thắng tuần trước trước Stuttgart. Nhưng nếu tạo ra được bất ngờ trước ông Stevens, Cardoso có thể tự tin rằng ông đủ sức đưa Hamburg vượt qua cơn bão (hiện tại, họ vẫn chưa thoát khỏi vị trí bét bảng).

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Hamburg: Drobny - Westermann , Bruma , Rajkovic , Aogo - Tesche , Rincon - Lam , Tore - Son , Petric

Schalke: Ferryman - Hoeger , Hoewedes , Matip , Fuchs - Kluge , Holtby - Farfan , Raul , Draxler - Huntelaar

Dự đoán cùng TT&VH

Hannover - Bremen 2-1

Hamburg - Schalke 1-1



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN