thethaovanhoa.vn

Vòng 9 Ligue 1: Cơ hội cho ngựa ô Montpellier và Toulouse

01/10/2011 10:32 GMT+7

Nếu giành chiến thắng đêm nay, bộ đôi ngựa ô này sẽ tạm thời vượt mặt Lyon và PSG, các đại gia vừa bận chinh chiến tại đấu trường châu Âu, để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

(TT&VH) - Montpellier và Toulouse đang là hai cái tên gây bất ngờ nhất khi Ligue 1 sắp sửa bước qua 1/4 chặng đường. Nếu giành chiến thắng đêm nay, bộ đôi ngựa ô này sẽ tạm thời vượt mặt Lyon và PSG, các đại gia vừa bận chinh chiến tại đấu trường châu Âu, để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Lyon, Lille và Marseille vừa trải qua những trận đấu khó khăn tại Champions League hồi giữa tuần và sẽ được thi đấu muộn hơn. PSG rơi vào tình cảnh tương tự sau cú vấp ngã tại Tây Ban Nha trước Athletic Bilbao ngày hôm qua. Đó sẽ là cơ hội dành cho Toulouse, đội xếp thứ 3, và Montpellier, thứ 4, thực hiện các cuộc lật đổ tại giải quốc nội, dù chỉ trong chưa đầy 24 giờ ngắn ngủi. Tất nhiên, với điều kiện bộ đôi trên phải giành điểm trước những thử thách khác nhau.


Toulouse sẽ chiếm lĩnh ngôi đầu? - Ảnh: Getty

Toulouse, đang được 17 điểm và chỉ kém PSG cùng Lyon về hiệu số phụ, có chuyến làm khách tới Auguste Bonal của Sochaux. Họ chỉ cần kết quả hòa trước đối thủ này là đủ để leo lên ngôi đầu BXH. Nhưng chắc chắn mục tiêu của HLV Alain Casanova không thể khiêm tốn như vậy. Toulouse cần một chiến thắng và điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ bởi phong độ kém cỏi của đối thủ. Sochaux đã không thắng trong 4 trận gần đây và vừa thua mất mặt ở 2 vòng liên tiếp. Ở vòng 7, họ bị Rennes hạ nhục với tỷ số 2-6 ngay trên sân nhà. Còn tuần trước, Sochaux đại bại 1-4 trước Auxerre dù đã vươn lên dẫn trước từ phút thứ 2.

Chướng ngại vật của Montpellier thì khó chịu hơn đôi chút: một Bordeaux đang sa sút theo năm tháng kể từ chức vô địch năm 2009. Đó là mùa giải đội bóng xứ rượu vang gây bất ngờ lớn và xô đổ ách thống trị 7 năm liên tiếp của Lyon. Chú ngựa ô Montpellier đang rất muốn tái lập kỳ tích đó và xuất phát điểm của họ ở mùa giải này còn ấn tượng hơn cả Bordeaux 2008-09. Đội bóng của HLV Rene Girard đã dẫn đầu Ligue 1 suốt 8 vòng đấu cho tới thất bại hồi tuần trước. Đó là trận thua 0-3 toàn diện ngay trên sân nhà trước đại gia mới nổi PSG và Montpellier phải thừa nhận sức mạnh thực sự của mình. 1 tháng trước, họ cũng bị một đối thủ trực tiếp khác là Lyon đánh bại 2-1 ở Gerland tại vòng 5.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Montpellier không phải là PSG và con đường của họ là bắt đầu từ một chú ngựa ô - như cái cách Bordeaux bước lên ngôi vương cách đây 3 năm khi mà chẳng ai thèm để ý đến nhà vô địch cho đến giai đoạn cuối cùng. Montpellier có thành tích đối đầu đáng thất vọng trước Bordeaux khi thua 22 trong tổng số 36 lần chạm trán - tỷ lệ thất bại lên đến 61,1% đó cũng là thành tích đối đầu kém cỏi nhất tại Ligue 1. Tuy nhiên như đã nói ở trên, Bordeaux đang sa sút thảm hại vào lúc này. Các học trò của Francis Gillot đã không thắng cả 4 trận trên sân nhà ở mùa giải này.

H.D

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

Chủ nhật ngày 2/10

0h00  Sochaux - Toulouse: 1-2

         St. Etienne - Auxerre: 1-1

         Dijon - Ajaccio: 3-1

         Caen - Nice: 2-1

         Lorient - Valenciennes: 1-2

         Nancy - Evian: 1-1

02h00 Bordeaux - Montpellier: 2-2


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN