Những diễn biến trong làng bóng đá VN thời gian qua có thể đã khiến người ta không (hoặc ít) để ý đến một sự thật là HN.T&T vẫn lộ diện là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải tới.
(TT&VH) - Những diễn biến trong làng bóng đá VN thời gian qua có thể đã khiến người ta không (hoặc ít) để ý đến một sự thật là cho dù B.BD đã chiêu mộ Việt Thắng, CLB bóng đá Hà Nội đã chiêu mộ Công Vinh, còn V.HP đã chiêu mộ bộ ba ngoại binh của SLNA, thì HN.T&T vẫn lộ diện là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải tới.
Hàng công “khủng”
Phân tích một cách thuần túy về chuyên môn, việc đội bóng Thủ đô để Công Vinh ra đi là hoàn toàn hợp lý nếu đối chiếu với con người mà họ đang sở hữu, đặt trong thế so sánh với bài toán kinh tế và vấn đề ổn định nội bộ mà HN.T&T sẽ phải tìm lời giải trong trường hợp giữ chân sút xứ Nghệ ở lại.
Samson đã ghi 17 bàn tại V-League 2011 nhưng chừng đó vẫn chưa nói hết giá trị thật của anh. Bởi kể từ khi thi đấu ở VN, chân sút người Nigeria mới chỉ góp mặt ở những đội bóng bậc trung kiểu T.QN hay TĐCS.ĐT. Nhưng chính trong những môi trường khiêm tốn như vậy mà “Sam” vẫn được người ta gán cho cái biệt danh mỹ miều là “như đến từ hành tinh khác” thì việc đặt anh vào một môi trường mới và có chất hơn như HN.T&T, chắc chắn sẽ gợi ra những viễn cảnh rất khả quan.

Với 16 bàn thắng ở năm đầu tiên góp mặt tại V-League, dù không quá xuất sắc nhưng cũng không ai đánh giá màn thể hiện của Lucas là tồi, nhất là ở một đội bóng khiêm tốn như HN.ACB mùa vừa rồi. Hãy thử hình dung những cú ra chân như búa bổ của tiền đạo người Argentina sẽ trở nên đáng sợ như thế nào nếu anh hợp cùng Samson trên tuyến đầu của HN.T&T, bên cạnh sự hỗ trợ của một hàng tiền vệ đáng xem nhất V-League hiện nay.
Thêm Gonzalo (12 bàn), Antonio (4 bàn), tính sơ sơ hiệu suất làm bàn của 4 chân sút mà đội bóng Thủ đô đang sở hữu đã gần bằng tổng số bàn thắng mà họ ghi được ở mùa giải vừa rồi (51 bàn, nhiều nhất V-League 2011-PV).
Và tham vọng còn nguyên
Chính việc HN.T&T bằng mọi giá để sở hữu những chân sút tốt nhất trên mặt bằng V-League là dấu hiệu cho thấy tham vọng của đội bóng này vẫn còn nguyên sau một chu kỳ có thể tạm gọi là thành công 3 năm qua.
Nhiều ý kiến đã nhận xét rằng nếu trong tay HLV Phan Thanh Hùng là những chân sút xuất sắc hơn thì có lẽ giai đoạn lượt đi mùa giải 2011, đội bóng của ông đã không phải khổ sở như thế, điều được nhìn nhận như nguyên nhân chính khiến HN.T&T đã có quãng thời gian khá lâu tụt lại so với SLNA trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Bây giờ nhược điểm ấy đã được khắc phục, thậm chí nói không quá thì sang năm, việc ghi bàn của HN.T&T chỉ cần khoán trắng cho “Tây” là xong.
Song chính việc sở hữu tới 4 chân sút đều biết cách ghi bàn giờ lại đặt đội bóng Thủ đô vào tình thế khó xử. Nhiều khả năng, cựu thần Gonzalo sẽ được điều chuyển xuống chơi ở giải hạng Nhất cùng với đội trưởng Cris, người đã sa sút khá nhiều bởi tuổi tác, để lấy suất cho một trung vệ mới nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình.
Khu trung tuyến của đội bóng Thủ đô là nơi sẽ ít diễn ra biến động nhất. Điều này xuất phát từ thực tế là trong vòng 2, 3 năm qua, hàng tiền vệ của họ vẫn luôn là tuyến thi đấu rất ổn định. Vì vậy, sẽ không có chuyện HN.T&T chiêu mộ thêm tiền vệ người nước ngoài, thay vào đó, theo chỉ đạo của bầu Hiển, những cựu binh như Hồng Minh và Bảo Khanh sẽ được trao cơ hội nhiều hơn, kết hợp với Văn Quyết, Sỹ Cường, Duy Nam... để đảm đương một nhiệm vụ có phần dễ dàng hơn các mùa giải trước, khi hàng tiền đạo đã được nâng cấp còn hàng phòng ngự sẽ được gia cố.
Cuối cùng, như tiêu chí “đi học thì phải lên lớp” mà lãnh đạo của á quân V-League 2011 đặt ra, chắc chắn mùa giải tới, HN.T&T sẽ lại nhập cuộc bằng thứ tham vọng của một kẻ vẫn còn đang rất khát thành công.
Đức Hoàng