Dù chỉ mang ý nghĩa xác định ngôi thứ, nhưng khoảng 10 thẻ vàng trong một trận đấu nhiều tình huống bạo lực (chủ yếu xuất phát từ những cái đầu nóng của đội khách) đủ nói lên sức nóng của trận cầu giữa U21 VN và Học viện Aspire.
(TT&VH) - Dù chỉ mang ý nghĩa xác định ngôi thứ, nhưng khoảng 10 thẻ vàng trong một trận đấu nhiều tình huống bạo lực (chủ yếu xuất phát từ những cái đầu nóng của đội khách) đủ nói lên sức nóng của trận cầu giữa U21 VN và Học viện Aspire.
Sự cổ vũ không ngừng nghỉ của các khán giả Pleiku cùng ưu thế nhiều ngày nghỉ hơn đã giúp U21 VN có một thế trận khá dễ dàng trong hiệp một trước Học viện Aspire. Phút 14, Hữu Khôi thoát xuống trong tư thế trống trải tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành John, mở tỷ số trận đấu. 8 phút sau, đến lượt hậu vệ đội trưởng Xuân Hiếu tung cú vôlê đẹp mắt sau quả phạt góc của đồng đội để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Vượt qua Học viện Aspire với tỷ số 2-1, U21 VN (phải) sẽ gặp
U21 Thái Lan ở bán kết. Ảnh: Quốc Khánh
Nếu như hiệp một đội chủ nhà chơi lấn lướt hơn thì hiệp 2 họ lại có dấu hiệu chủ quan, chơi thiếu tập trung và bị đội khách chiếm giữ thế trận. Đầu hiệp 2, HLV Marquez Lopez tăng cường sức mạnh trên hàng công với sự có mặt của Jasper, tiền đạo vừa giành danh hiệu Vua phá lưới ở Eximbank Cup 2011 vừa rồi. Ngay lập tức, Jasper đã đền đáp lại sự tin tưởng của ông thầy bằng bàn rút ngắn cách biệt trận đấu. Tình huống đi bóng tốc độ biên trái và cú căng ngang như kẻ chỉ của cầu thủ này khiến trung vệ Thành Nam lóng ngóng đốt đền.
Hưng phấn vì có bàn gỡ, các cầu thủ khách liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành Thanh Diệp. Và phải có sự xuất sắc của thủ thành CLB Đồng Nai, cộng thêm một chút may mắn trong tình huống tiền đạo Mbengue dứt điểm lên trời trong thế đối mặt, U21 VN mới bảo toàn được cách biệt mong manh của trận đấu này. Ở hiệp 2, U21 VN cũng có 2 cơ hội ngon ăn nhưng hết Minh Tuấn đến Hoài Nam lại không tận dụng thành công. Không thiếu những tình huống ăn miếng trả miếng khiến trọng tài phải rút ra một cơn mưa thẻ vàng.
Với kết quả này, Học viện Aspire sẽ đụng độ U21 Iran trong trận bán kết. Cặp đấu bán kết thứ 2 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U21 VN và đối thủ khó chịu U21 Thái Lan.
Việt Hoà
Học viện Aspire suýt nữa bỏ giải Cho rằng điều lệ giải mà BTC đã phát cho mình không đúng như những gì đã dự kiến, HLV trưởng Marquez Lopez của Học viện Aspire tuyên bố đội bóng của ông “sẽ không thi đấu ở vòng bán kết” ngay trong buổi họp báo sau trận đấu tối qua. Nguyên nhân vì khi đưa lịch thi đấu của BTC cho đội bóng này, lịch thi đấu có ghi rõ rằng đội xếp vị trí nhất bảng A sẽ gặp đội xếp nhì bảng B trong trận đấu diễn ra vào chiều Chủ nhật (2/10). Nếu theo lịch đã phát, Học viện Aspire với tư cách đội nhì bảng A sẽ đụng độ U21 Iran trong trận bán kết 2. Còn lịch của BTC công bố ngày hôm qua được thông báo lại rằng, chủ nhà U21 VN sẽ được ưu tiên đá vào 16h chiều ngày Chủ nhật (2/10, có VTV trực tiếp), còn Học viện Aspire phải thi đấu sớm hơn dự kiến một ngày, không theo đúng lịch. Lấy lý do tiền hậu bất nhất của BTC, Học viện Aspire tuyên bố sẽ không đá tiếp nếu BTC không tôn trọng lịch đã phát cho họ. Để giải không bị “vỡ”, BTC giải đã quyết định chiều ý đội khách mời này. Theo đó, Học viện Aspire sẽ vẫn đá vào ngày 2/10, nhưng chậm hơn 2 tiếng rưỡi so với trận đấu đầu tiên (U21 VN-U21 Thái Lan). Lịch thi đấu vòng bán kết (ngày 2/10) 15h30 U21 VN-U21 Thái Lan 18h00 U21 Iran-Học viện Aspire |