Sau những trận đấu kém cỏi ở Liga, “Tàu ngầm vàng” tiếp tục chìm sâu ở Champions League, mà nguyên nhân vẫn chỉ bởi họ mắc quá nhiều những sai lầm.
(TT&VH)- Villarreal càng nỗ lực, họ càng không thể thoát ra khỏi cơn khủng hoảng của chính mình. Sau những trận đấu kém cỏi ở Liga, “Tàu ngầm vàng” tiếp tục chìm sâu ở Champions League, mà nguyên nhân vẫn chỉ bởi họ mắc quá nhiều những sai lầm.
San Paolo ngày 17/2, Villarreal rời Italia với trận hòa 0-0 đầy tích cực trong trận đấu lượt đi vòng 1/16 Europa League (lượt về thắng 2-1). Nhưng hơn 7 tháng sau, tất cả đã đổi khác. Vẫn trên những vuông cỏ ấy của San Paolo, “Tàu ngầm vàng” chìm nghỉm. Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa một trận hòa không bàn thắng và một trận thua 0-2 muối mặt diễn ra chỉ trong hơn nửa năm qua? Napoli đã chơi tốt hơn? Không sai. Nhưng lý do chính mà Villarreal thua trận lại nằm ở chính họ, cụ thể hơn là xuất phát từ chính những sai lầm.
Sau trận đấu, HLV Juan Carlos Garrido thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã “tự bắn vào chân mình”. “Trận đấu được định đoạt từ hai sai lầm. Một đến từ một tình huống bẫy việt vị không thành công và một đến từ sự thiếu nhất quán ở hàng thủ dẫn đến quả 11m không đáng có. Villarreal đã phải trả giá cho những sai lầm của chính mình”.
![]() “Tàu ngầm vàng” tiếp tục chìm sâu ở Champions League- Ảnh Getty |
Đúng là hàng thủ của Villarreal có vấn đề. Các hậu vệ của họ đã để cho Hamsik thoải mái thoát xuống rồi hạ gục Diego Lopez bằng một cú volley nửa nẩy không thể cản phá trong bàn thua đầu tiên. Ở tình huống sau đó, sai lầm xuất phát từ đường chuyền hỏng ở giữa sân và Gonzalo không còn cách nào khác phải phạm lỗi trước tốc độ và kĩ thuật của Lavezzi. Hai khoảnh khắc ấy chỉ cách nhau đúng 2 phút và Villarreal đã bị trừng phạt.
Villarreal vẫn còn tới 75 phút để làm lại. Juan Carlos Garrido cũng nói rằng đội bóng của ông đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Cái “tốt hơn” mà ông nói đến ở đây chính là khả năng kiểm soát thế trận cũng như tạo ra những cơ hội. Nhưng xét về tính hiệu quả, tất cả chỉ dừng lại ở con số 0. Khả năng dứt điểm yếu kém của hàng công, hạn chế lớn nhất của “Tàu ngầm vàng” ở mùa giải này, mới chính là nguyên nhân khiến họ chìm tại San Paolo. Nếu Nilmar chắt chiu hơn với đường chuyền mà Cavani đã “dâng tặng”, nếu Rossi nắn nót hơn khi đối mặt với De Sanctis hay De Guzman chính xác hơn với những pha dứt điểm..., có lẽ Villarreal sẽ không phải cúi gằm mặt khi rời Italia như thế.
Các CĐV của Villarreal có thể hiểu và thông cảm cho thày trò Carlos Garrido ở trận thua 0-2 trước Bayern Munich bởi xét về đẳng cấp, họ vẫn không thể sánh ngang được với đại diện giàu truyền thống của nước Đức. Nhưng trận thua trước Napoli lại ở một thái cực khác. Villarreal hơn đối thủ về kinh nghiệm, họ cũng có một dàn cầu thủ chất lượng không hề thua kém. Do đó, thua một cách “lấm lưng trắng bụng” như thế rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn.
Từ chỗ được coi là một ẩn số của bảng A, bảng đấu được đánh giá là “tử thần”, đội quân của Carlos Garrido bỗng chốc mang thân phận của kẻ lót đường và trở thành “mỏ điểm” cho những đối thủ còn lại. Có ai nhận ra một Villarreal chưa từng dừng bước trước vòng tứ kết trong những lần dự Champions League trước đây nữa hay không?
Trần Giáp