thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 28/9/2011: Mata trở lại để chinh phục

28/09/2011 06:22 GMT+7

Chỉ mới hơn 1 tháng về trước thôi, Juan Mata còn là người của Valencia, để chứng minh rằng quyết định ra đi của mình là đúng đắn.

(TT&VH Online) - Thể thao

* Champions League, Valencia - Chelsea: Đội bóng giỏi & đội bóng lớn. Đừng ngạc nhiên nếu ai đó nói rằng chất lượng kỹ thuật của những cầu thủ Valencia không hề thua kém các đồng nghiệp bên phía Chelsea. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu sau 90 phút ở Mestalla mà Valencia là đội kiểm soát thế trận, tạo được nhiều pha bóng đáng xem hơn và có thể là cả nhiều cơ hội ăn bàn thực sự hơn, Chelsea lại là những người được ra về với một kết quả có lợi. Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng giỏi, và một đội bóng lớn. Sự khác biệt về đẳng cấp. (Xem trang 10-11).

* Chuyện rắc rối của quần vợt VN: Nghi án tin nhắn gây sốc. Tay vợt Lê Quốc Khánh công bố cho ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch LĐ quần vợt TP.HCM và Phó Chủ tịch LĐ quần vợt VN, và báo chí tin nhắn có nội dung cực sốc mà Khánh nói là của HLV trưởng ĐT quần vợt VN Trương Quốc Bảo gửi cho anh. (Xem trang 5).

Văn hóa - Xã hội

* Khu vực gần Thành Nhà Hồ: Phát hiện hang động chứa nhiều di vật cổ. Cửa hang bị bịt kín bởi những phiến đá hộc được mài nhẵn vuông vức, xếp chồng khít lên nhau. Sau khi cạy những phiến đá này, một cửa hang đã được phát lộ, có lối dẫn sâu vào bên trong. (Xem trang 17).

* Thấy gì qua hiện tượng Mai Khôi và “ngón tay thối”? Có lẽ sẽ là điều bình thường, khi các báo lên tiếng chỉ trích một hành vi kém văn hóa, nhưng ở đây điều đáng buồn là sự chỉ trích bị nhầm địa chỉ. Và scandal của showbiz lần này suy cho cùng là do chính giới truyền thông tạo ra. (Xem trang 19).

* Vĩnh biệt “người đàn bà trồng cây” giành giải Nobel. Bà Wangari Maathai, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 71, sau thời gian dài chống lại căn bệnh ung thư. (Xem trang 16).
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN