Bà Carla Bruni-Sarkozy, phu nhân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vừa có cuộc trò chuyện dài hơi với báo chí, về đời tư, bao gồm tình yêu của bà với chồng và cũng như đứa con sắp chào đời của hai người.
(TT&VH) - Bà Carla Bruni-Sarkozy, phu nhân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vừa có cuộc trò chuyện dài hơi với báo chí, trong đó tiết lộ nhiều thông tin thú vị về đời tư, bao gồm tình yêu của bà với chồng và cũng như đứa con sắp chào đời của hai người.
Carla Bruni-Sarkozy luôn luôn ngại tiếp xúc vớ báo giới và kể từ khi kết hôn với ông Nicolas Sarkozy, cựu người mẫu kiêm ca sĩ càng trở nên cẩn trọng hơn với hình ảnh bản thân. Nhưng Christine Ockrent, một trong những phóng viên nổi tiếng nhất ở Pháp và là bạn thân của đệ nhất phu nhân, đã được trao cơ hội thực hiện cuộc phỏng vấn hiếm hoi.
Yêu chồng vì kiến thức “làm vườn”
Trong cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ, dự kiến được phát trên trang tin BBC World Service trong ngày hôm nay (27/9), Carla Bruni nói rằng chồng bà là người "quan tâm tới đủ loại vấn đề", từ lịch sử, địa lý cho tới chính trị. Nhưng chính kiến thức phong phú về nghề... làm vườn của ông đã khiến trái tim bà tan chảy.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với báo chí, bà Bruni-Sarkozy
nói rằng đã "đổ" vì sự am hiểm về hoa của ông Sarkozy
"Khi tôi gặp anh ấy và đi dạo quanh khu vườn trong Điện Elysee, anh ấy luôn chỉ cho tôi biết về tên của các bông hoa. Anh ấy biết cả tên Latin và từng chi tiết nhỏ về các bông hoa tulip, hoa hồng có trong vườn. Và tôi đã tự nhủ với mình rằng : "Trời đất, mình phải lấy người đàn ông này. Anh ấy là Tổng thống và anh ấy cũng biết mọi thứ về hoa nữa. Thật không thể tin được" .
Trong những lần trò chuyện với báo chí trước đây, Bruni-Sarkozy nói rằng bà đã gặp chồng tương lai hồi tháng 11/2007 khi đi dự tiệc tối tại nhà một người bạn. Bà thú nhận tình yêu của mình là dạng "sét đánh" và hai người đã kết hôn chỉ 3 tháng sau khi "trúng sét". Nhưng chưa bao giờ bà kể mình đã "đổ" vì ông là người có hiểu biết tốt về hoa.
Hôn nhân như một điệu rock & roll
Bà cho rằng hôn nhân của cả hai giống một cuộc phiêu lưu. "Kết hôn anh ấy giống như một điệu rock & roll với người như tôi" - bà nói và cười - Việc thay đổi cuộc sống của bạn từ ngày này sang ngày khác cũng giống như điệu rock & roll vậy. Phần lớn người ta sẽ không chấp nhận kiểu thay đổi như vậy. Nhưng từ phía Sarkozy, anh ấy cũng phải "rock & roll" ở một mức độ nào đó, bởi tôi là một nhạc sĩ mà".
Bruni-Sarkozy hiện đang mang thai đứa con đầu tiên với ông Sarkozy và đã khá kín tiếng về chuyện "bầu bí". Bà có nguyên nhân để hành động như vậy. "Tôi khá mê tín nên vâng, tôi rất cẩn thận trong việc thai nghén" - bà nói.

Dự kiến bà Bruni-Sarkozy sẽ sinh con trong tháng 10 tới, qua đó biến ông Sarkozy
thành Tổng thống đầu tiên có con khi đang đương chức
Tuy nhiên việc kín tiếng còn vì Bruni-Sarkozy cho việc mang bầu không có gì to tát và nó cũng không khiến người Pháp chú ý. "Đây là tin tuyệt vời với tôi, nhưng nó cũng là chuyện hết sức bình thường" - bà nói.
Bruni-Sarkozy từng có một đứa con riêng 10 tuổi. Còn ông Sarkozy có tới 3 người con riêng, một 14 tuổi, một 25 tuổi và con trai cả 26 tuổi. Tuy nhiên người con thứ 4 tới đây của ông Sarkozy mới là nhân vật đặc biệt. Với ngày sinh của bà Bruni-Sarkozy dự kiến diễn ra trong tháng 10, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Pháp có con khi đang đương nhiệm. Bản thân bà Bruni-Sarkozy cũng cho rằng nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi ở Pháp. "Tôi đoán sự kiện giống như thế giới hiện đại đã tới với Cộng hoà Pháp và đây là điều không tệ" - bà nói.
Giấc mơ trở lại nghề ca sĩ
Thời gian gần dây, dư luận Pháp đang xôn xao vì cáo buộc hiếp dâm chống lại cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn (DSK) và sự sụp đổ của vụ kiện hình sự chống lại ông này. Nếu chuyện không xảy ra, ông Nicolas Sarkozy có thể đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm tới, bởi tỉ lệ ủng hộ của công chúng dành cho DSK cao hơn.
Vì thế Ockrent đã hỏi bà Bruni-Sarkozy về việc liệu hai vợ chồng có theo dõi diễn biến của sự kiện hay không. "Tôi không theo dõi" - bà Bruni-Sarkozy nói nhanh - "Chồng tôi kết thúc công việc muộn và sau bữa tối, chúng tôi thường xem một cuốn phim".
Khi được hỏi trong vai trò phu nhân của một nguyên thủ, bà cảm thấy sao trước sự ủng hộ vô bờ bến của bà Anne Sinclair, vợ DSK, dành cho ông này, Bruni-Sarkozy trả lời khá khéo léo. "Tôi không biết mình sẽ làm gì ở địa vị bà ấy. Tôi thực sự không thể biết. Nhưng tôi thận trọng với việc đưa ra ý kiến bởi tôi không thể biết sự thực nằm ở đâu. Khi đọc các bài báo chí viết về mình, tôi đã không còn tin về những gì họ viết về người khác nữa" - bà nói.
Lúc được hỏi bản thân có kế hoạch gì sau khi rời điện Elysee, Bruni-Sarkozy nói rằng bà muốn trở lại sự nghiệp của một ca sĩ như trước đây. "Tôi sẽ trở lại lưu diễn, bạn biết đấy. Chơi guitar và lưu diễn là điều tôi nhớ nhất. Giấc mơ của tôi là trở lại làm công việc mình yêu thích và sống cùng gia đình, những giấc mơ rất bình thường mà mọi người đều có" - bà thổ lộ.
"Thế còn ông Sarkozy thì sao?" - Ockrent chất vấn. Cuộc sống của ông sẽ ra sao sau nhiệm kỳ Tổng thống? "Anh ấy sẽ làm việc cho tới khi chết. Đó là mẫu người của anh ấy. Anh ấy không phải dạng suy nhược, lười biếng - bà nói, không giấu được sự tự hào về chồng - Anh ấy đã từng làm rất nhiều nghề trước đây. Sau khi đã “trông coi” nước Pháp, tôi nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất kỳ công việc nào khác".
Tường Linh (lược dịch)