Quyết cai các quán bar và tụ điểm ăn chơi sau bê bối tình ái, lần này Rooney quyết tâm...học nhảy.
(TT&VH) - Trong đội hình toàn sao trẻ của Man United, Wayne Rooney được coi là “cựu binh” nhưng nói gì thì nói tiền đạo của “Quỷ đỏ” cũng chỉ mới 25 tuổi và rất háo hức với những thử nghiệm mới mẻ. Quyết cai các quán bar và tụ điểm ăn chơi sau bê bối tình ái, lần này Rooney quyết tâm...học nhảy.
Còn nhớ hồi sắp cưới cô vợ Coleen, Rooney cũng rất muốn nhảy nhưng khi đó là...nhảy dù. Nghe cô nàng khoe khoang chuyện mình là một người dũng cảm, Rooney quyết cho vợ đi tham dự một khóa nhảy dù kéo dài trong 6 buổi để xem Coleen có vượt qua được nỗi sợ độ cao không. Nhưng đưa Coleen ra chỉ là cái cớ chứ trên thực tế Rooney muốn chơi trò này hơn ai hết nhưng không được nên đành nhường phần cho hôn thê. Sở dĩ “gã Shrek” không thể mạo hiểm dù chỉ một lần bởi anh là sao mà là sao bự của một đội bóng cỡ bự. Vừa mới nghe cậu học trò cưng bóng gió chuyện đi nhảy dù, ông thầy Sir Alex đã mặt mày hằm hằm, lên giọng răn đe, “cậu đừng có hòng, đứt một sợi tóc cũng chết với tôi”.Sir Alex sợ là đúng, cho Rooney đi nhảy dù khác nào ông tự đem vận mệnh của CLB ra đánh cược bởi hàng công của M.U sẽ thế nào nếu thiếu đi những cú sút kinh hoàng kiểu xe đạp chổng ngược của tiền đạo này. Sức ép từ ông thầy chưa đủ, khi phong thanh ý định, Rooney nhận ngay được bản fax dày cả tập của hãng bảo hiểm mà anh đã đóng tiền với nội dung can ngăn khách hàng... đừng làm liều.
Không thực hiện được ý định của mình, Rooney bứt rứt lắm. Mấy năm qua cứ bận rộn với lịch đấu dày đặc, rồi cưới xin, chăm sóc con và cả la cà các hộp đêm, Rooney quên khuấy đi đam mê thưở nào của mình. Giờ đây, khi mọi thứ ổn định hơn, Rooney bỗng dưng nhớ lại những việc chưa làm được và quyết tâm đăng kí học nhảy nhưng để tránh bị “cản” lần nữa, anh chọn vũ điệu salsa.
Một căn phòng rộng rãi tại nhà riêng ngay lập tức được dọn dẹp và trang bị các dụng cụ cần thiết để phục vụ cho khóa học của Wayne. Cứ đều đặn 3 buổi 1 tuần, chàng tiền đạo của “Quỷ đỏ” lại về nhà cơm nước sớm để tiến hành tập luyện. Nghe đâu mục đích chính của Rooney là muốn giảm cân. Trước đó, Rooney nhận được một số lời khuyên rằng để sút cân nhanh thì nên học yoga, giải pháp của các cầu thủ khi đã về vườn nhưng anh phẩy tay cho rằng yoga buồn tẻ lắm, không hợp với tuổi.
“Một số cầu thủ có tuổi thường chọn yoga để tập luyện nhưng Rooney cho rằng nó quá nhàm chán. Cậu ấy muốn học vũ điệu gì đó sôi động và trẻ trung hơn nên đã chọn salsa”, bạn thân của Rooney tiết lộ.
Coleen đua đòi
Thấy ông chồng của mình say mê học nhảy và có hiệu quả, Coleen cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Ngồi không mãi cũng chán với lại thân hình đang trở nên xồ xề hơn sau khi sinh con, cô nàng đã quyết định cùng tham gia. Thế là bỏ con cho ông bà ngoại chăm sóc, cả hai vợ chồng Rooney cư say mê vào việc tập luyện. Được thầy giáo rỉ tai rằng những minh tinh có thân hình siêu chuẩn như Jennifer Lopez cũng từng học vũ điệu này nên Coleen lại càng có hứng để học. Vốn bị chê là vừa lùn vừa béo trong giới WAG ở Anh, Coleen quyết tâm sau khóa học này sẽ cho những ai từng chỉ trích mình sáng mắt.
Phải nói là việc chăm chỉ học nhảy cho thấy hiệu quả rất tích cực. Chữa hói chỉ là lý do tâm linh chứ trên thực tế phong độ lên cao của Rooney mùa này chính là nhờ việc học nhảy. Những động tác trong các bài học giúp Rooney trở nên dẻo dai và thanh thoát hơn, cộng với khả năng săn bàn thiên bẩm của mình nên tần suất hơn 1 bàn 1/ trận kể từ đầu mùa của “Gã Shrek” không có gì là lạ.
Hứng khởi với thành công ban đầu, Rooney quyết tâm cải thiện hơn nữa khi yêu cầu thầy giáo kết hợp salsa với các loại hình như nhảy Ấn Độ kiêm luôn cả múa bụng. Thầy thì bảo Rooney cứ học từ từ từng điệu một nhưng chàng Shrek cứ khăng khăng phải kết hợp thì mới có thể cải thiện toàn diện được. Ham thế, coi chừng kiệt sức, Rooney!