Các CĐV St.Etienne vừa trải qua một mùa Hè bị tra tấn, và trên các diễn đàn, người hâm mộ của họ còn so sánh nạn chảy máu lực lượng mùa này với những gì mà Arsenal của nước Anh đã trải qua
(TT&VH) - Rennes và St. Etienne có lẽ là hai câu lạc bộ chơi cống hiến nhất hiện tại của bóng đá Pháp. Cái tên đầu tiên dù không có một lịch sử quá hào hùng, nhưng lò đào tạo của họ lại được đánh giá là xuất sắc nhất xứ lục lăng, nơi hàng năm sản xuất đều đặn các cầu thủ tài năng cho bóng đá khu vực. St. Etienne, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Pháp, đang lột xác từng ngày với HLV Christophe Galtier, người được coi là một Arsene Wenger của Ligue 1.

Các CĐV St.Etienne vừa trải qua một mùa Hè bị tra tấn, và trên các diễn đàn, người hâm mộ của họ còn so sánh nạn chảy máu lực lượng mùa này với những gì mà Arsenal của nước Anh đã trải qua. Lần lượt những cầu thủ tốt nhất Matuidi, Payet và Riviere bị bán cho các đối thủ PSG, Lille và Toulouse. Nó cũng tương đương với việc Arsenal chia tay đội trưởng Fabregas và tiền vệ sáng tạo Nasri. Giống như Arsene Wenger, HLV Christophe Galtier luôn bị chỉ trích và khiến tất cả kinh ngạc lớn về chiến lược chuyển nhượng của mình. Tân binh đắt giá nhất trong mùa Hè của St. Etienne là một… thủ môn.
Đó là Ruffier, người đã trải qua một mùa giải tuyệt hay trong màu áo Monaco. Anh được mua về với giá 3 triệu euro và ngay lập tức để lại dấu ấn. Thủ thành 25 tuổi này được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất ngay ở lần ra mắt trong trận mở màn với Bordeaux.
Dấu ấn của các tân binh trẻ đang hiện rõ tại St. Etienne ở mùa giải này. Đa số họ đều là các cầu thủ tấn công. Tiền đạo Riviere, 21 tuổi, gây ngạc nhiên lớn và đã có 1 bàn sau 2 trận. Saadi, 19 tuổi, cho thấy anh nằm trong lứa tiền vệ tấn công tài năng tiếp theo của bóng đá Pháp. Chất lượng của cựu thần đồng Florent-Sinama Pongolle vẫn được đánh giá cao tại quê hương. Đó là chưa kể thương vụ trong ngày chuyển nhượng cuối cùng, cầu thủ chạy cánh Max Gradel từ Leeds, và bộ đôi tiền đạo Gilles Sunu và Joel Campbell mượn từ Arsenal. Tất cả những cái tên trên đều có chung điểm mạnh là sự sáng tạo, phẩm chất kỹ thuật và sinh là để tấn công. Những tố chất quá hợp với “tình yêu” của HLV Galtier.
Rennes đang bay cao ở thời điểm hiện tại. Hôm thứ Năm, họ gây bất ngờ lớn khi giã vào lưới Sochaux tới 6 bàn. Vị trí thứ 2 trên BXH vào lúc này hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của thầy trò Frederic Antonetti. Hồi đầu tháng, lò đào tạo trẻ của Rennes còn vinh dự được hội đồng kỹ thuật Quốc gia Pháp bầu chọn là nơi đào tạo chất lượng nhất đất nước, thậm chí còn được báo chí Pháp ví với lò La Masia huyền thoại của Barcelona. Với lợi thế như vậy, thật đáng tiếc Rennes lại theo đuổi chính sách bán đi các sản phẩm của mình để lấy tiền, chứ không phải xây dựng lối chơi quanh họ.
Năm nay, dù để mất hai trụ cột là thủ môn Douchez (tới PSG) và tiền vệ trái Marveaux (Newcastle) đều theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng Rennes lại giữ chân được những tài năng khác như M'Vila, Brahimi hay Mangane. Họ còn bổ sung được các gương mặt khá chất lượng như tiền vệ công Feret (4 triệu euro, từ Nancy) hay tiền vệ phải Pitroipa (3,5 triệu euro, Hamburg). Nhưng các cầu thủ gây ấn tượng nhất vẫn là những sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Tiền đạo Montano đã 4 bàn thắng tại Ligue 1. Người đá cặp và cùng trưởng thành cùng với chân sút người Colombia, Kembo Ekoko thì đã có 3 bàn.
| Dự đoán cùng Emmanuel Petit Rennes – St. Etienne 3-1
Auxerre – Sochaux 1-1 Brest – Ajaccio 1-1 |