thethaovanhoa.vn

Lo thiếu đói sau lũ quét bất ngờ

25/09/2011 10:21 GMT+7

Hai trận “hồng thủy” bất ngờ xảy ra trong mấy ngày qua đã khiến toàn bộ thị trấn Con Cuông (Nghệ An) ngập chìm trong nước lũ. Cơn lũ đã qua thì nỗi lo thiếu đói lại ập đến vì lương thực mất trắng.

(TT&VH) - Hai trận “hồng thủy” bất ngờ xảy ra trong mấy ngày qua đã khiến toàn bộ thị trấn Con Cuông (Nghệ An) ngập chìm trong nước lũ. Có nhà bị ngập sâu đến hơn một mét. Cơn lũ đã qua thì nỗi lo thiếu đói lại ập đến vì lương thực mất trắng.

Hôm 19/9, một trận mưa kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ đã gây ngập lụt cục bộ ở thị trấn Con Cuông, hàng ngàn hộ dân phải khuân đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Hỗn loạn trong lũ

Trận mưa xảy ra trong đêm nên người dân đối phó với nước lũ rất vất vả. Anh Đoàn Viết Thắng, trú tại khối 4 thị trấn Con Cuông cho hay: “Khi mưa, nhiều hộ kinh doanh tại chợ huyện vẫn tranh thủ bán hàng vào buổi tối. Khi lũ đến, hàng hóa, đồ đạc nổi lềnh phềnh theo nước. Các con đường đều hóa sông hết. Tình cảnh rất hỗn loạn”.

Trận mưa đã kết thúc lúc 23 giờ ngày 20/9. Hiện nay, nước đã rút hết, cuộc sống đã bắt đầu trở lại bình thường tại mảnh đất vùng cao này.

Người dân cứu lúa sau lũ

Trận mưa lũ xảy đến đột ngột cũng khiến một đoạn QL 7A thuộc địa bàn xã Châu Khê bị vùi lấp cho đến chiều 21/9 việc thông xe mới căn bản được khắc phục.

Trước đó, vào hôm 14/9, một trận mưa lũ bất ngờ đã lấy đi sinh mạng của hai mẹ con ở xã Thạch Ngàn là Vi Thị Mùi (40 tuổi) và Vi Thị Hồng (12 tuổi) cùng với đó là một diện tích hoa màu trên 30ha. Trận lũ đó đã làm nhiều đoạn đường trên QL 7A bị sạt lở.

Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trong hai đợt lũ vừa qua của UBND huyện Con Cuông cho biết, ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng làm ách tắc giao thông 2 ngày liền trên QL 7A đoạn đi qua Châu Khê, đường đi các xã Đôn Phục, Bình Chuẩn và bản Khe Bu của xã Châu Khê cũng bị sạt lở nặng. Hàng vạn mét khối đất đá vùi lấp các con đường khiến việc giao thông vào những xã vùng cao, vùng sâu ở Con Cuông càng thêm khó khăn. Tổng thiệt hại của 2 đợt lũ vào khoảng 40 tỷ đồng với 19 đập tạm bị cuốn trôi, 25 đập lớn bị hư hại, 1.200m kênh mương bê tông bị phá hủy.

Mối lo thiếu đói

Hầu hết ruộng nước của bà con trong các làng bản ở Con Cuông đều nằm gần khe suối nên khi lũ đến nhiều thửa ruộng đã bị mất trắng. Cả huyện có hàng trăm ha ruộng bị tàn phá.

Riêng ở bản Đình, xã Chi Khê, trên 90% diện tích lúa vụ mùa mất trắng. Nhiều thửa ruộng ngổn ngang đất đá không thể canh tác trở lại. Nguy cơ thiếu ăn trong những ngày sắp tới là điều nhỡn tiền ở bản người Thái thuần nông và tự túc lương thực này. Thông tin từ một cán bộ xã Chi Khê cho biết, riêng ở xã này có 50ha ruộng nước bị mất trắng.

Bà Lương Thị Phương ở bản Nam Đình, xã Chi Khê cho biết, toàn bộ 1.500m2 ruộng nước của gia đình đã bị lũ cuốn trôi. Đây là nguồn lương thực duy nhất của gia đình này.

Trên những làng bản vốn chỉ sống nhờ vào ruộng nước và rừng, một trận lũ với sức tàn phá nặng nề vừa qua khiến cho địa phương nghèo này càng thêm lao đao. Nhiều người dân cho biết, nếu không còn ruộng nữa người ta chỉ còn cách sống nhờ vào việc khai thác lâm sản, chủ yếu là gỗ. Nhưng các cánh rừng trên địa bàn huyện miền núi này vốn đã bị khai thác cạn kiệt gỗ từ lâu.

Hữu Vi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN