thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 25/9/2011: Đại gia trở lại!

25/09/2011 06:04 GMT+7

Đêm thứ Bảy, đêm của đại gia nói chung, và các đại diện của London nói riêng. Chelsea đã vượt qua nỗi đau ở Old Trafford để trở lại với chiến thắng. Arsenal đã có trận thắng thuyết phục nhất ở mùa này...

(TT&VH) - Thể thao

* Vòng 6 Premier League: London và nụ cười chiến thắng.
Đêm thứ Bảy, đêm của đại gia nói chung, và các đại diện của London nói riêng. Chelsea đã vượt qua nỗi đau ở Old Trafford để trở lại với chiến thắng. Arsenal đã có trận thắng thuyết phục nhất ở mùa này. Tottenham nhanh chóng gia nhập cuộc đua tốp 4 sau khi thời kỳ khủng hoảng nội bộ đã đi qua. (Xem trang 10-11).


* Vòng 5 Serie A, Parma - Roma: Còn chút niềm tin? Khi Luis Enrique đang đếm ngược đến khoảnh khắc được nếm trải chiến thắng đầu tiên ở Italia, thì pha ghi bàn của Vitiello đã phá hỏng tất cả. Để mất điểm ngay trên sân nhà trước Siena, Roma hành quân đến Ennio Tardini của Parma với chút niềm tin nhỏ cứ dần lụi tàn. (Xem trang 8).

* Sân Thống Nhất, U23 Việt Nam-U23 Singapore 2-1: Điểm 10 cho ý chí. Bị dẫn bàn trước nhưng ý chí của các cầu thủ U23 Việt Nam không cho phép họ đầu hàng trước sự cổ vũ dồn dập của khán giả nhà. Tinh thần quyết tâm của họ được bù đắp bằng một chiến thắng có ý nghĩa tối quan trọng cho những kế hoạch dài hơi tương lai. (Xem trang 2).

Văn hóa - Xã hội

* 130 năm ngày sinh Lỗ Tấn: Vẫn là “thuốc” cho tinh thần độc giả. Hôm nay (25/9) là tròn 130 năm sinh nhật Lỗ Tấn (1881-1936), cha đẻ của văn học hiện đại Trung Quốc, một trong những người khổng lồ của nền văn học thế giới. Tác này của “Thuốc” này vẫn tiếp tục tạo ảnh hưởng tới thế hệ các nhà văn và độc giả Trung Quốc (Xem trang 16).

* Texas “cắt” bữa ăn cuối của tử tù. Tiểu bang Texas của Mỹ vừa thực hiện một động thái chưa có tiền lệ là chấm dứt việc cung cấp cái gọi là "bữa ăn cuối cùng theo yêu cầu" của tử tù. Nguyên nhân do một số bữa ăn như thế quá mức sang trọng và đã có những ý kiến phàn nàn rằng các tử tù không xứng đáng để hưởng thụ chúng (Xem trang 15).

* Bỗng dưng muốn… nói. Một câu danh ngôn nổi tiếng: “Ba thứ không bao giờ trở lại, là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua”. Vậy mà vẫn có những người bỗng dưng muốn nói về những ngày đã qua để rồi gây sóng gió. Suốt tuần qua, câu chuyện về cố diễn viên Hồng Sơn đã để lại cảm xúc trái ngược với mỗi người…(Xem trang 19).

* Lo thiếu đói sau lũ quét bất ngờ. Hai trận “hồng thủy” bất ngờ xảy ra trong mấy ngày qua đã khiến toàn bộ thị trấn Con Cuông (Nghệ An) ngập chìm trong nước lũ. Cơn lũ đã qua thì nỗi lo thiếu đói lại ập đến vì lương thực mất trắng (Xem trang 17)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN