Năm trận liên tiếp tại Bundesliga, Bayern thu về 15 điểm trọn vẹn. Ba trận khác ở Champions League, từ vòng play-off đến vòng bảng, Bayern đều quật ngã đối thủ.
(TT&VH) - Ngọn lửa quái ác đã thiêu rụi ngôi biệt thự sang trọng của Breno và khiến trung vệ người Brazil phải nằm viện suốt hai ngày vì hít vào phổi quá nhiều khói. Nhưng có một ngọn lửa khác còn cháy mãnh liệt hơn trong lòng Bayern: Ngọn lửa của khát khao chiến thắng.
![]() Bayern đang phô diễn sức mạnh đáng sợ - Ảnh AP |
Để thổi bùng ngọn lửa ấy sau một mùa giải thất bại, huấn luyện viên Jupp Heynckes đã trải qua một khởi đầu hết sức khó khăn khi Bayern để thua Gladbach ngay trên sân nhà trong ngày ra quân ở Bundesliga. Nhưng có vẻ như gáo nước ấy không đủ lạnh để dập tắt tham vọng của đội bóng được đầu tư lực lượng tốt nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trái lại, thất bại đau đớn đó càng khiến Bayern trở nên mạnh mẽ hơn, mà bằng chứng là chuỗi trận toàn thắng của họ đã kéo dài lên con số 8. Năm trận liên tiếp tại Bundesliga, Bayern thu về 15 điểm trọn vẹn. Ba trận khác ở Champions League, từ vòng play-off đến vòng bảng, Bayern đều quật ngã đối thủ, dù được đá trên sân nhà hay phải chơi trên sân khách. Tổng cộng, trong 8 trận thắng đó, Bayern ghi tới 23 bàn và đáng khen hơn, họ không một lần để thủng lưới.
Phong độ đáng sợ ấy của Bayern không có nhiều dấu ấn của Ajren Robben, người mới chỉ đá chưa đầy 3 trận trọng mùa giải này. Chấn thương, đó là nỗi ám ảnh của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan. Mùa này, khi đầu gối không còn hành hạ Robben nữa thì hết lưng rồi đến háng báo hại ngôi sao của Bayern. Nhưng cho đến nay, sự vắng mặt của Robben chưa ảnh hưởng nhiều đến lối chơi và thành tích của Bayern trên sân cỏ, khi các vị trí khác, đặc biệt là Franck Ribery và Mario Gomez, đều tỏa sáng. Ngay cả lúc chân sút đang “mắn” Gomez vắng mặt thì Nils Petersen cũng hoàn thành nhiệm vụ đóng thế, ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho Bayern trong trận đấu trên sân Schalke cuối tuần trước. Mueller, người trám vào vị trí của Robben bên cánh phải, cũng đã có bàn thắng “thông nòng” vào lưới Schalke ở Bundesliga sau nhiều trận liên tiếp đóng vai trò kiến tạo.
Tuy đã bình phục chấn thương nhưng nhiều khả năng, Robben sẽ không được đá ở trận này mà huấn luyện viên Heynckes quyết định để dành anh cho trận đấu với Man City ở Champions League vào giữa tuần tới. Có chăng, ngôi sao người Hà Lan chỉ được vào sân ở những phút cuối để tìm lại cảm giác bóng sau một thời gian không thi đấu. Ngược lại, chấn thương đang cướp đi của Leverkusen những cầu thủ tốt nhất, gồm thủ môn Rene Adler và tiền vệ Tranquillo Barnetta. Huấn luyện viên Robin Dutt khẳng định, Adler sẽ không thể bắt cho Leverkusen một trận đấu nào từ nay đến hết năm 2011. Chưa dừng lại ở đó, án treo giò còn tước đi của ông Dutt hai vị trí quan trọng là hậu vệ cánh trái Michal Kadlec và tiền đạo Andre Schuerrle. Chuyên gia đá phạt Kadlec dính thẻ đỏ trong trận hòa Dortmund 0-0 ở vòng 4 trong khi chân sút đang đạt phong đọ cao Schuerrle bị đuổi khỏi sân ở trận thua Cologne 1-4 cuối tuần qua.
Phong độ không thật tốt, chất lượng các vị trí chỉ ở mức trung bình và lại bị sứt mẻ vì chấn thương cũng như án phạt, Leverkusen đang phải đối mặt với một chuyến đi vô cùng khó khăn đến Allianz Arena. Lượt về mùa trước, cũng trong chuyến làm khách tại sân bóng này, Leverkusen đã để thua Bayern một trận đầy tai tiếng với tỷ số 1-5. Khi đó, Bayern đang lâm nguy trong cuộc đua giành vị trí thứ ba với Hannover, trong khi Leverkusen vẫn bám đuổi Dortmund hướng đến chiếc Đĩa bạc. Đáng nói ở chỗ, thời điểm ấy ông Heynckes vẫn còn dẫn dắt Leverkusen nhưng đã khẳng định sẽ đến Bayern khi mùa giải khép lại. Phần nào nhờ trận thắng ấy mà Bayern đã kịp bứt lên để giành vị trí thứ ba ở Bundesliga, rồi đánh bại FC Zurich tại vòng play-off để có mặt ở Champions League.
Dự đoán: 2-0
Hà Minh Chi
* Lực lượng Bayern: Vắng Breno, Olic, Robben có thể thi đấu. Leverkusen: Vắng Adler, Barnetta, Schuerrle. * Đội hình dự kiến Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm - Tymoshchuk, Schweinsteiger - T. Mueller, Kroos, Ribery - Gomez. Leverkusen: Leno - Castro, Reinartz, Toprak, Balitsch - L. Bender, Rolfes - Sam, Renato Augusto, Joergensen - Kiessling. * Cháy nhà, ra đường Đó là tình cảnh mà trung vệ Breno của Bayern đang phải đối mặt, sau vụ cháy biệt thự ở Gruenwald đầu tuần này. Hiện tại, trung vệ người Brazil cùng cô vợ Renata và ba đứa con nhỏ đang phải sống tạm trong một ngôi nhà di động. Breno đã mất rất nhiều tài sản trong vụ cháy này, nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Tương lai của anh ở Bayern cũng mờ mịt hệt như lớp khói dày của đám cháy. Vào mùa Hè tới, Breno và Bayern sẽ hết hạn hợp đồng nhưng chưa ai đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Breno đến với Bayern từ Sao Paulo vào tháng 1/2008 với giá chuyển nhượng 18 triệu euro, nhưng trung vệ 21 tuổi này không giành được vị trí chính thức và đã có giai đoạn được đem cho Nuremberg mượn. * Góc thống kê 35 - Bayern đã 35 lần đón tiếp Leverkusen trên sân nhà, với thành tích rất khả quan: Thắng 27, hòa 6 và chỉ thua 2 trận. 2 - Hai chiến thắng của Leverkusen trên sân Bayern đều ở Bundesliga, 3-0 mùa 1986-1987 và 0-1 mùa 1989-1990. 70 - Hai đội đã gặp nhau 70 lần, Bayern giành chiến thắng 43 trận, hai đội hòa 13 lần và Leverkusen thắng 14 trận. |