Nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của bầu Kiên vào phút chót thì có lẽ giờ này, buổi lễ ký kết hợp đồng giữa HN.T&T và Công Vinh đang diễn ra rất rình rang.
(TT&VH) - Nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của bầu Kiên vào phút chót thì có lẽ giờ này, buổi lễ ký kết hợp đồng giữa HN.T&T và Công Vinh đang diễn ra rất rình rang, sau khi nó đã được chuẩn bị chu đáo từ vài ngày qua. Bầu Hiển cùng đội bóng của ông hẳn có đủ lý lo để bực dọc “kẻ phá bĩnh” và “kẻ đào tẩu”.

Điều này gợi nhớ đến một câu chuyện cũ! Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, bầu Kiên đã đứng trước toàn đội HN.ACB dõng dạc tuyên bố về việc sở hữu chân sút G.Merlo (SHB.ĐN), nhưng cuối cùng cú ra tay chớp nhoáng của bầu Hiển khiến những lời bầu Kiên nói trở thành chuyện phiếm. Một người như bầu Kiên nếu có “cay mũi” vì chuyện vừa nhắc kể cũng không lạ.
Ở Hà Nội, người ta bảo rằng bầu Kiên và bầu Hiển giống như mặt trời với mặt trăng. Cũng có thể việc bầu Kiên quyết lấy Công Vinh ngay trước mũi bầu Hiển chỉ là để thỏa mãn cái thú vui mang tên “danh dự”, điều gần như là thường trực trong mỗi doanh nhân lắm tiền nhiều của nào.
Nhưng có lẽ kịch bản “trả đũa” kể trên chỉ nên dành cho những người thích đùa, còn đối với những người giàu có và bận rộn như bầu Kiên hay bầu Hiển, chắc họ sẽ không có thời gian dành cho những việc như vậy.
Song với quyết định chiêu mộ Công Vinh của bầu Kiên, người ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của một cuộc vay trả. Rằng 10 năm nay, thành tựu bóng đá của nhà tài phiệt ngành ngân hàng vẫn gần như là một con số không tròn trĩnh.
Rằng chính bầu Kiên đã đưa những người bạn thân thiết của mình (bầu Long, bầu Tuấn) vào đời bóng banh thì cuối cùng đó lại là nơi những người bạn ấy ra đi trong cay đắng...
Giờ là lúc phải lấy lại tất cả! Bắt đầu từ một đội bóng đủ sức cạnh tranh để không phải năm nào cũng lo trụ hạng. Những điều đó cũng là thứ đáng để hy vọng mùa giải tới, bầu Kiên làm bóng đá để mua lấy niềm vui, chứ không phải nỗi buồn.
Hoàng Minh