thethaovanhoa.vn

Romania gọi lại các "Bad boy"

22/09/2011 20:09 GMT+7

Chỉ 42 ngày sau khi bị LĐBĐ Romania tuyên bố treo giò vĩnh viễn, Adrian Mutu và Gabriel Tamas sẽ được phép trở lại đội tuyển quốc gia.

(TT&VH Online) –  Chỉ 42 ngày sau khi bị LĐBĐ Romania tuyên bố treo giò vĩnh viễn, Adrian Mutu và Gabriel Tamas sẽ được phép trở lại đội tuyển quốc gia.

Án phạt trên được Romania đưa rồi cách đây hơn 1 tháng, sau khi 2 cầu thủ này trốn ra ngoài để nhậu nhẹt trước trận giao hữu với San Marino. Tuy nhiên, sau những lời xin lỗi cùng hứa hẹn thống thiết với HLV trưởng Victor Piturca, cựu tiền đạo Chelsea và hậu vệ của West Brom đều được tha thứ và sẽ có tên trong loạt trận vòng loại Euro 2012 với Belarus và Albania vào tháng tới.

Mutu (trái) trong màu áo Cesena - Ảnh Getty

Sau chiến thắng thiếu thuyết phục 1-0 trước San Marino, HLV Piturca tức giận tuyên bố: "2 cầu thủ đó sẽ bị trục xuất khỏi ĐTQG từ bây giờ cho tới cuối đời. Luật là luật và họ cần phải biết tới sự nghiêm khắc của nó". Nhưng tuần trước, chiến lược gia 55 tuổi này lại quay ngược quyết định của mình: "Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Mutu và biết anh ấy đang phải chịu đựng rất nhiều. Cậu ấy mong mỏi phục vụ đất nước, ghi thêm những bàn thắng và vượt qua Hagi để trở thành số 1".

Gheorghe Hagi, ngôi sao tại VCK World Cup 1994, là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Romania với 35 bàn thắng. Hiện tại, Mutu chỉ còn kém cột mốc đó đúng 3 bàn. Năm 2004, tiền đạo 32 tuổi này từng bị treo giò dài hạn vì sử dụng ma túy và gây thiệt hại hàng triệu bảng cho Chelsea. Hồi tháng Giêng năm ngoái, khi còn đá cho Fiorentina, anh ngồi ngoài tiếp 9 tháng bởi cho kết quả dương tính với chất kích thích. Trở lại vào tháng 10, Mutu dính líu tới một vụ ẩu đả trong quán bar và phải rời CLB trong mùa Đông bởi thái độ tập luyện thiếu tích cực. Ở mùa giải mới, anh đang khoác áo Cesena và đã ghi 1 bàn sau 3 trận tại Serie A.

H.Dương (tổng hợp)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN