thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 22/9/2011: Vì Inter phải sống!

22/09/2011 06:17 GMT+7

“Cuộc hôn nhân” thiếu hạnh phúc chỉ dài vẻn vẹn 88 ngày, biến Gasperini thành nhà cầm quân bị sa thải sớm nhất trong lịch sử Inter và cũng là HLV đầu tiên của Inter mất việc mà không thắng trận nào.

(TT&VH Online) - Thể thao

* Ranieri thay Gasperini: Xin chào “Thợ hàn”!
“Cuộc hôn nhân” thiếu hạnh phúc chỉ dài vẻn vẹn 88 ngày, biến Gasperini thành nhà cầm quân bị sa thải sớm nhất trong lịch sử Inter và cũng là HLV đầu tiên của Inter mất việc mà không thắng trận nào. Ngay trong buổi tối cái ngày ảm đạm ấy, Inter thông báo đã kí hợp đồng một năm (với khả năng được kí thêm năm tiếp theo, tùy theo kết quả mùa này) với Claudio Ranieri. (Xem trang 10-11).


* Mỗi Adebayor biết ghi bàn? Tottenham đã bị đá văng khỏi vòng ba Cúp Carling sau khi gục ngã trên chấm phạt đền ở sân Britannia của Stoke. Thất bại này, thật ra, không phải là điều gì to tát do League Cup rõ ràng không phải là ưu tiên hàng đầu của HLV Harry Redknapp. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về sự bất lực của hàng công đã trở lại với các CĐV áo trắng sau trận đấu tối thứ Ba (Xem trang 12).

* "Song sát" Nilmar - Rossi trở lại. Bầu không khí căng thẳng ở El Madrigal đã tạm thời được giải tỏa sau khi Villarreal đánh bại Mallorca 2-0 trong trận đấu sớm của vòng 5 Liga. Đáng mừng hơn, cặp song sát từng đưa "Tàu ngầm Vàng" bay cao ở giai đoạn đầu mùa giải trước, Nilmar-Rossi, đã cùng nhau nổ súng trở lại. (Xem trang 7)

Văn hóa

* Y Moan ơi, sáng nay dậy sớm nhé! Hôm qua, gia đình đã làm giỗ Y Moan tại nhà, hôm nay, sẽ làm lễ đặt tượng đồng chân dung Y Moan ở ngoài mộ. Y Moan ơi, sáng nay dậy sớm nhé. Mọi người lại đến với Y Moan đấy! (Xem trang 18)

* Hà Trần: Nuôi thơ như bà mẹ độc thân nuôi con. Ca sĩ Hà Trần in thơ ngay trong thời buổi thơ “lạm phát” như hiện nay khiến nhiều người “sốc”. “Sốc” hơn khi tập thơ Thập kỷ yêu của Hà Trần chỉ có 15 bài, mỏng dính mà bán với giá đến 70 ngàn đồng (Xem trang 19)

* Điện ảnh Nga: Tranh cãi quanh bộ phim dự Oscar 2012. Giới phê bình điện ảnh và các nhà làm phim Nga đã bày tỏ sự bối rối và hoang mang sau khi Ủy ban Oscar của nước này chọn Citadel - bộ phim bị chỉ trích thậm tệ của đạo diễn cựu trào Nikita Mikhalkov - là đại diện cho nền điện ảnh Nga tham gia đua tranh giải Oscar năm 2012 (Xem trang 16).

* Trung Quốc "xây móng" trạm vũ trụ riêng. Trung Quốc vừa thông báo từ tuần tới, nước này sẽ phóng một con tàu thử nghiệm có vai trò làm nền tảng cho việc xây dựng trạm vũ trụ riêng. Việc này sẽ mở đường để quốc gia đông dân nhất thế giới lên đứng ngang hàng với Mỹ và Nga trên phương diện có người sống lâu dài trong không gian (Xem trang 15).
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN