Khi bóng chưa lăn khó nói trước điều gì, nhưng chỉ cần quan sát những gì mà các đội bóng khách mời thể hiện ở những buổi tập, có thể khẳng định một điều rằng họ tới đây không chỉ để… du lịch.
(TT&VH) - Khi bóng chưa lăn khó nói trước điều gì, nhưng chỉ cần quan sát những gì mà các đội bóng khách mời thể hiện ở những buổi tập trên đất Việt Nam, có thể khẳng định một điều rằng chắc chắn cả Học viện Aspire (Qatar), U23 Singapore hay Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) không mất công lặn lội sang TP.HCM lần này chỉ để… du lịch.
Ấn tượng đầu tiên đến từ đội bóng SVHQ, đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Theo lịch dự kiến, phải đến 16h00 chiều qua mới đến buổi tập của SVHQ, nhưng thầy trò HLV Kim Jong Pil lại đến trước hơn nửa tiếng đồng hồ để làm quen sân.
Trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ luyện tập, họ tận dụng tối đa thời gian này để ôn lại những miếng đánh cuối cùng. Một đặc điểm nổi bật của các cầu thủ SVHQ ở giải này chính là lợi thế về thể hình. Chiều cao và cân nặng trung bình của họ hơn hẳn các cầu thủ chủ nhà, cỡ khoảng 1m80, và trong buổi tập chiều qua, SVHQ rất chú trọng vào các bài tập lật cánh đánh đầu. Trước đối thủ hạn chế về thể hình như U23 Việt Nam, có thể phương án này sẽ là miếng tấn công lợi hại để dứt điểm trận đấu.

Trao đổi với phóng viên sau buổi tập, HLV Kim Jong Pil cho biết: “Trước giải đấu này, ĐT SVHQ đã tham dự một giải đấu ở Trung Quốc để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Cầu thủ nổi bật nhất trong thành phần SVHQ sang Việt Nam lần này chính là đội trưởng Cho Yung Hoon, cầu thủ 21 tuổi từng khoác áo ĐT Olympic Hàn Quốc. Chúng tôi đã từng tham dự giải này ở Việt Nam, tôi đánh giá cao các cầu thủ chủ nhà, họ có thể hình không cao lớn nhưng chơi bóng sáng tạo và nhanh nhẹn. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trong các trận đấu để giành chức vô địch ở giải này”.
Trong khi đó, Học viện Aspire (Qatar) mang sang Việt Nam đội hình đa phần là những cầu thủ trẻ năm nay mới 17 tuổi. Thế nhưng, chiều cao và thể hình của họ vẫn nhỉnh hơn U23 Việt Nam. Điểm mạnh của “U17” Aspire là phẩm chất kỹ thuật và rất nhanh nhẹn. Có thể đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Marquez Lopez sẽ mang đến giải này một vài bất ngờ.
Cũng như SVHQ, HLV Marquez cho biết: “Các cầu thủ tôi mang sang Việt Nam lần này đều là những cầu thủ trẻ tốt nhất của học việc Aspire. Họ không tới đây để du lịch mà phải giành chiến thắng trong các trận đấu. Đó cũng là một yếu tố để họ trưởng thành hơn”.
Một chi tiết khá thú vị mà HLV Marquez bộc bạch với phóng viên khi được hỏi ông biết gì về ĐT U23 Việt Nam, ông cho biết: “ĐT Việt Nam từng đánh bại ĐT Qatar vừa rồi nên chắc chắn đó là đối thủ không thể xem thường. Tôi chỉ biết thế về bóng đá Việt Nam. Nhưng, vừa rồi tôi có gặp lại HLV trưởng của các bạn, ông Falko Goetz. Chúng tôi từng là đối thủ của nhau khi từng là cầu thủ và đã gặp nhau trong trận chung kết Cúp UEFA năm 1988. Lúc đó, Goetz là cầu thủ của Leverkusen, còn tôi chơi cho CLB Espanyol (trận đó đội bóng của HLV Falko Goetz giành chiến thắng–PV)”.
Vị khách mời còn lại là U23 Singapore có buổi tập muộn nhất trên SVĐ Quân khu 7 chiều qua. Đã có tiền lệ, đội bóng đến từ đất nước có diện tích chưa bằng TP.HCM này luôn là đối thủ khó chơi của các cấp độ ĐTQG Việt Nam. Dưới cơn mưa tầm tã, thầy trò HLV Pavkovic vẫn ra sân hoàn thành giáo án của buổi tập trong hơn một tiếng đồng hồ. Ông Pavkovic tỏ ra rất nghiêm nghị và kiệm lời với báo chí, cũng không cho phép các phóng viên vào sân xem buổi tập này của họ. Các phóng viên báo đài chỉ được quan sát màn khởi động của U23 Singapore trong vòng 10 phút. U23 Singapore giấu bài, đó cũng là một phong thái chuyên nghiệp. Và có lẽ, phải chờ đến 15h30 chiều nay, ẩn số đến từ đất nước có biểu tượng là chú sư tử mới có lời giải bằng trận đấu mở màn giải đấu với Học viện Aspire.
Chúng ta vẫn chưa có thông tin chuẩn xác về 3 cái tên dự giải đấu này. Mọi đồn đoán rất dễ trở nên bị “hớ” khi bóng chưa lăn, hơn nữa, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Nhưng, có điều chắc rằng 3 trận đấu tới sẽ rất hữu ích cho ĐT U23 Việt Nam nhìn lại mình trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.
Việt Hà