thethaovanhoa.vn

Vì một ngày mai hát ca

18/09/2011 11:27 GMT+7

Napoli sẽ thế nào nếu không có những tiếng hát, và San Paolo sẽ ra sao nếu những cơn điên loạn vì bóng đá không còn bốc lửa trong những đêm mà niềm khao khát dâng tràn cả khu Fuorigrotta?

(TT&VH) - Napoli sẽ thế nào nếu không có những tiếng hát, và San Paolo sẽ ra sao nếu những cơn điên loạn vì bóng đá không còn bốc lửa trong những đêm mà niềm khao khát dâng tràn cả khu Fuorigrotta? Câu trả lời: Sẽ giống như nước Ý không có pizza, mà trên thực tế, pizza được sinh ra ở đây, Napoli. Lời một bài hát từ khu Posilipo nhìn vịnh Napoli lung linh mỗi đêm nhìn ra núi lửa Vesuvio mờ xa, rằng “pizza tròn mặt trăng, pizza tròn như ngực em”…

Thành phố cảng Napoli - Ảnh Internet

Không ngạc nhiên nếu thứ âm nhạc đầy chất sống của một vùng đất đã sinh ra những “Trở về Sorrento”, “Mặt trời của tôi”  hay “Santa Lucia” ấy tạo ra những cảm hứng mãnh liệt trong những bài hát đã luôn được cất lên ở San Paolo trong những trận đấu mà các tifosi Napoli cảm thấy hưng phấn nhất. Khi Napoli đoạt Scudetto đầu tiên vào năm 1987, 7 vạn người Napoli trên các khán đài đã bắt nhịp cho Maradona và sau đó Giordano, Renica, Bagni cùng các đồng đội khác hát vang bài hát mừng chiến thắng, trong đó có đoạn đầu dường như viết riêng cho huyền thoại người Argentina:  “Tôi từ xa đến Napoli/Nhưng đây là nhà của tôi/Tôi dường như đã hiểu rõ Napoli/Mẹ thứ hai của tôi/Cám ơn đã gọi tôi là con trai”, và “Napoli Napoli Napoli/ Chúng tôi xin dâng lên các bạn Scudetto này”. 2 năm sau đó, bài hát chính thức của đội bóng ra đời từ một bản nhạc được trích từ bộ phim “Chàng trai ấy ở khán đài B” (1989), hát rằng “Lá cờ màu xanh như bầu trời hay màu nước biển của thành phố này/Tiến lên Napoli”.

Từ ngày Napoli trở lại Serie A năm 2005 và sau đó bắt đầu những bước tiến vượt bậc để đến các Cúp châu Âu, các tifosi ca lên bản ballad của Antonio Annona có tựa đề “Như những trang cổ tích”, có đoạn: “Hãy khơi dậy tình yêu để vùi lấp đi những nỗi đau/Hãy hy vọng vào một ngày mới/Màu xanh là màu bầu trời của chúng ta và là trái tim Napoli/Thành phố này luôn đợi chờ năm tháng vinh quang…”. Đấy được coi là bài hát hay nhất về đội bóng và sự gắn bó mật thiết của CLB có màu áo xanh nước biển ấy với thành phố lớn nhất miền nam Italia, vốn luôn coi mình là một thế giới riêng, độc đáo, sống động và đầy chất thơ. Năm năm tháng tháng qua đi, những bài hát về Napoli cứ dầy lên, cùng với những bản hip hop sôi nổi dành riêng cho các thần tượng mà tifosi tôn thờ, nhiều nhất là Maradona, nhân vật đã tạo cảm hứng cho không dưới 150 bài hát từ năm 1987 đến nay. Nhạc sĩ Annona, trong một bài phỏng vấn mới đây nói rằng, các bài hát về đội bóng Napoli đã cho tình yêu của các CĐV đối với họ tăng lên gấp bội, biến Napoli thành CLB có nhiều bản nhạc trữ tình nhất, điều cũng không khiến ai ngỡ ngàng, vì Napoli từ bao đời nay đồng nghĩa với những bản tình ca.

Napoli bây giờ đang lên cơn sốt sau trận đấu đáng khích lệ trên sân Man City. Tất cả đợi chờ một chiến thắng trước Milan để trở lại với giấc mơ vinh quang đã mất đi từ thưở Maradona. Đêm mà Napoli đá ở Manchester, sau bàn thắng của Cavani, đài quan sát động đất Napoli đã ghi nhận những chấn rung nhỏ. Không phải núi lửa Vesuvio tỉnh giấc sau 70 năm, mà có lẽ là vì hàng triệu bàn chân Napoli nhảy lên ăn mừng. Đêm nay, San Paolo có lẽ thành Vesuvio, và đất sẽ lại rung lên bần bật, rung như nhịp đập trái tim, khi Napoli ghi bàn vào lưới Milan. Trong cơn cuồng say, trên các khán đài, các tifosi sẽ lại hát vang khúc hoan ca bất hủ bằng thổ ngữ Napoli “O surdato nnamurato” (Anh lính đang yêu).

Chiến thắng cho những ngày mai hát ca…

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN