thethaovanhoa.vn

Nguyễn Thành Long Giang chờ cái kết có hậu?

17/09/2011 11:35 GMT+7

Đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ ở N.SG, còn dưới thời HLV Falko Goetz thì vượt mặt những đàn anh có “số má” khác, Long Giang đã là một chỗ dựa tin cậy nhất ở trung tâm hàng phòng ngự.

(TT&VH) - Long Giang là một trong số ít thành viên của ĐT U23 Việt Nam hiện tại từng đá ở SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào. 2 năm qua, khả năng chuyên môn của cầu thủ gốc Gò Công (Tiền Giang) không ngừng được nâng tầm. Đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ ở N.SG, còn dưới thời HLV Falko Goetz thì vượt mặt những đàn anh có “số má” khác, Long Giang đã là một chỗ dựa tin cậy nhất ở trung tâm hàng phòng ngự

Long Giang đang được chăm sóc tích cực để sớm trở lại sân cỏ. Ảnh: Quang Nhựt

Long Giang thuộc lớp kỳ cựu nhất của U23 Việt Nam (cùng với Thành Lương, Trọng Hoàng trong màu áo ĐTQG) ở lần tập trung này, nhưng chấn thương nặng ở đầu gối cách đây 2 tháng đã khiến cầu thủ này không thể tập luyện cùng các đồng đội trong những ngày qua. Phải chịu chế độ chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ, nhìn đồng đội tung tăng ngoài sân tập, đâu đó là những xúc cảm mủi lòng, hơi tiêu cực nhưng thực sự Giang đã có lúc coi mình như người thừa trên ĐT.

Thế nhưng, cái cảm giác đau đớn cách đây 2 năm trên đất Lào vẫn ám ảnh và là động lực khiến Long Giang khát khao tập luyện để sớm trở lại sân cỏ. Ở SEA Games 25, dù thất bại nhưng Giang vẫn để lại ấn tượng như là một chỗ dựa vững chắc trước khung thành Tấn Trường.

Ước mong giành chiếc HCV SEA Games để thỏa lòng CĐV nước nhà đang là điều chàng trai xứ Gò Công luôn ấp ủ. Nó cũng là lời khẳng định về sự trưởng thành của chàng trai sẽ hết cái tuổi U23 vào cuối năm nay: “Chiếc HCV SEA Games luôn là mục tiêu mà bản thân tôi đặt ra. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được khoác trên mình màu áo U23 Việt Nam, thế nên, hy vọng cùng với thời gian và tay nghề của các bác sĩ, chấn thương sẽ sớm hồi phục để tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện đó. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là năm thành công của cá nhân tôi, vì trước đó tôi đã có chiếc Cúp QG với N.SG ”.

Dường như “thấu hiểu” được sự quyết tâm và nguyện vọng chính đáng của hậu vệ này mà chấn thương của Giang đang tiến triển rất tốt. Ngày mai (18/9), Long Giang sẽ bay ra Hà Nội để gặp chuyên gia người Singapore từng phẫu thuật thành công chấn thương cho Tài Em, Minh Phương để điều trị. Hiện tại, Giang đã vận động chạy nhẹ ngoài sân một cách bình thường. Nếu Long Giang hồi phục, với bề dày kinh nghiệm của cầu thủ này, chắc chắn ông Goetz sẽ ưu tiên một vị trí cho anh ở trung tâm hàng phòng ngự.

Việt Hà

Ngoài Thành Lương đã tập luyện trở lại và tình hình chấn thương đang tiến triển tốt. Nguyễn Đức Thiện, tiền vệ chơi nổi bật nhất trong thành phần U23 Việt Nam ở Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long tại TP.HCM năm 2010, cũng đang dần hồi phục và nhiều khả năng sẽ kịp tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM diễn ra từ 20 đến 24/9 tới. Một tin không vui với ông Goetz là việc tiền vệ Trọng Hoàng đã gặp phải chấn thương cổ chân trong buổi tập chiều qua. Nhiều khả năng, Trọng Hoàng “bò” không có mặt trong thành phần U23 Việt Nam đá trận giao hữu vào lúc 15h30 chiều nay với U21 HA.GL. Cho đến buổi tập hôm qua, vẫn chưa có động tĩnh gì phát ra từ BHL ĐT về danh sách chính thức các cầu thủ ra sân trong trận đấu này. Dù tiêu chí đặt ra chỉ là thử nghiệm, nhưng, mọi thứ vẫn đang trong vòng bí mật. Với tiến triển này, có thể thấy công việc của ông thầy người Đức vẫn còn rất ngổn ngang.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN