thethaovanhoa.vn

21h00 ngày 17/09, Everton (10) - Wigan (9): Đợi chờ Drenthe

17/09/2011 11:14 GMT+7

Lần đầu tiên Wigan gặp Everton là 6 năm về trước và khi ấy tân binh của Premier League đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

(TT&VH)- Lần đầu tiên Wigan gặp Everton là 6 năm về trước và khi ấy tân binh của Premier League đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Nhìn lại đội hình năm đó của 2 đội, chúng ta có thể thấy còn sót lại 5 cái tên và nhiều khả năng tất cả sẽ xuất hiện tối nay, đều trong màu áo Everton. Đó là Leon Osman, Phil Neville, Tim Cahill, Tony Hibbert và Leighton Baines - hậu vệ cánh trái từng khoác áo Wigan ở thời điểm đó.

Royston Drenthe- Ảnh Getty

Nhưng kể từ năm 2005, Wigan không thể đánh bại Everton nữa. Họ chỉ biết hòa và thua mỗi lần chạm trán đội bóng vùng Merseyside. Tối nay là trận đấu có nhiều ý nghĩa cho Neville và Cahill. Đội trưởng của Everton sẽ có trận thứ 200 trong màu áo xanh kể từ khi rời M.U 6 năm về trước. Trong khi đó, tiền đạo người Australia đang quyết tâm ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong năm 2011.

Đây cũng là trận đấu quan trọng với Royston Drenthe - món hàng thải xả xỉ từ Bernabeu. Nhiều khả năng HLV David Moyes sẽ điền tên tiền vệ người Hà Lan vào danh sách đội hình xuất phát. Cuối tuần trước, Drenthe vào sân muộn màng trong trận hòa 2-2 trước Aston Villa và người hâm mộ chắc chắn không thể cảm thấy hài lòng. Họ đang mong chờ được thấy sự nhanh nhẹn và tài năng của cựu cầu thủ Real Madrid này.

Một điều đặc biệt nữa mà Wigan cần chú ý. Đó là 9 trên 10 bàn thắng gần đây của Everton đều được ghi trong hiệp 2. Trong khi đó, đoàn quân của Roberto Martinez chỉ trông chờ vào phong độ ấn tượng của tiền đạo Franco Di Santo. Chân sút người Argentina lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước QPR ở vòng 3. Wigan đã trải qua 4 ngày không mấy suôn sẻ. Cuối tuần trước, họ bị Man City đè bẹp 3 bàn không gỡ. Hôm thứ Tư, Wigan còn bị đội bóng hạng dưới Crystal Palace đá văng khỏi cúp Carling.

Quãng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn cho thầy trò David Moyes. 4 trong 5 đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Man City (sân khách), Liverpool (sân nhà), Chelsea (sân khách) và M.U (sân nhà). Vì vậy nếu không thể đánh bại Wigan tối nay, có lẽ còn rất lâu nữa The Toffees mới nếm mùi chiến thắng tại Premier League lần nữa.

Dự đoán: 1-0

Hà Dương

Lực lượng

Everton: Heitinga trở lại sau chấn thương bắp đùi nhưng Anichebe thì không. Drenthe đá chính trận đầu tiên tại Premier League.

Wigan: Cơ hội ra sân của Boyce là 50-50. Gohouri và Alcaraz vắng mặt. Maloney, David Jones và van Aanholt có thể ra mắt.

Đội hình dự kiến:

Everton: Howard - Neville, Distin, Jagielka, Baines - Coleman, Fellaini, Heitinga, Drenthe - Osman - Cahill.

Wigan: Al-Habsi - Boyce, Caldwell, Lopez, Figueroa - Moses, Gomez, Diame, McArthur, Rodallega - Di Santo.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN