thethaovanhoa.vn

Bán kết giải U21 QG-Báo Thanh Niên 2011: Kẻ tám lạng, người nửa cân

16/09/2011 09:04 GMT+7

Một điểm chung của 2 cặp đấu bán kết chiều nay chính là sự đồng cân đồng lạng giữa các đội bóng. Bởi thế nên thật khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đặt chân đến trận đấu cuối cùng.

(TT&VH) - Một điểm chung của 2 cặp đấu bán kết chiều nay chính là sự đồng cân đồng lạng giữa các đội bóng. Bởi thế nên thật khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đặt chân đến trận đấu cuối cùng.

Cặp đấu đầu tiên giữa Nam Định và Đồng Nai là cuộc hội ngộ của 2 đội bóng từng chơi ở giải hạng Nhất mùa này, vì trong thành phần của cả 2 đội đều có đến 2/3 đội hình vừa đá xong giải hạng Nhất QG 2011. ĐKVĐ Đồng Nai dù mất đi một vài trụ cột đã giúp họ lên ngôi ở mùa giải trước như Hữu Phát, Tuấn Anh và mới nhất là trường hợp Nguyên Sa (tập trung U23 VN), nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn biết cách làm khó đối phương với một đội hình rất đồng đều, lối chơi nhuần nhuyễn do đã có thời gian chơi bóng với nhau từ lâu.


Khâu dứt điểm là hạn chế lớn nhất của Nam Định

Không phải ngẫu nhiên mà Đồng Nai là đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết ở một bảng đấu có thể gọi là “tử thần”, khi họ “tiễn” HA.GL về nhà sớm và “giúp” SLNA giành vé thứ 2 vào vòng trong sau một trận thua chỉ có ý nghĩa thủ tục.

Không những thể lực suy giảm vì mật độ thi đấu dày, Nam Định còn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải. Dù vẫn cầm bóng và tấn công mạch lạc, nhưng khâu dứt điểm lại là hạn chế lớn nhất của Nam Định, bởi 2 tiền đạo Hữu Định và Hữu Khôi dường như đã đánh mất sự tự tin trước khung thành đối phương. Làm sao để cải thiện điều này một sớm một chiều trước đối thủ khó chịu như ĐKVĐ Đồng Nai không phải là chuyện dễ dàng với Nam Định.

Dự đoán: Đồng Nai thắng 2-1

Trận bán kết thứ 2 hứa hẹn sẽ gay cấn với sự góp mặt của chủ nhà B.BD và SLNA. Đội bóng xứ Nghệ vẫn chứng tỏ họ vẫn đang là một thế lực ở sân chơi bóng đá trẻ, nhưng tương tự Nam Định, SLNA cũng đang đau đầu với vấn đề tìm đâu ra người để giải quyết trận đấu.

Lịch thi đấu

15h30 Đồng Nai-Nam Định

17h30 B.BD-SLNA

Hàng công với Đình Bảo và Phùng Quế vẫn chưa đem lại sự yên tâm cho HLV Đinh Văn Dũng, nên phải rất vất vả SLNA mới lọt được đến trận đấu chiều nay (2 trận hòa, 1 trận thắng trước Đồng Nai đã chủ động “buông”). Thế nhưng, một điều cũng cần lưu ý, SLNA rất có duyên với những VCK U21.

Trái ngược với đội khách, chủ nhà dù không phải là một tập thể mạnh và chơi ăn ý trong giải đấu này nhưng họ lại có cá nhân biết tỏa sáng để giải quyết trận đấu. Nổi trội trong số đó là tiền đạo Trịnh Hoài Nam, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng.

Trong một thế trận bình bình, khả năng gây đột biến của Hoài Nam trong cả 3 trận đấu vòng bảng đã giúp B.BD vững vàng ở ngôi đầu với số điểm tuyệt đối. Chọn con đường phiêu dạt để khẳng định mình, chiều nay, cầu thủ từng thuộc lò đào trẻ của SLNA (cùng lứa với Trọng Hoàng, Hồng Việt) sẽ có dịp tái ngộ những người đồng đội cũ bên kia chiến tuyến.

Nếu tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu này, tương lai của Hoài Nam là rất sáng, bởi cho tới thời điểm này Hoài Nam đang một trong những là nhân tố nổi bật nhất ở giải năm nay. Sở hữu thể hình lý tưởng (chiều cao 1m80, cân nặng 70kg), màn thể hiện tại VCK lần này của Nam có thể sẽ là cú “áp phe” đầy sức nặng cho các nhà tuyển trạch U23 trong bối cảnh ĐT U23 đang khan hiếm chân sút.

Dự đoán: B.BD thắng 2-1

Việt Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN