Khá nhiều bức ảnh do nhà báo danh tiếng Wilfred Burchett chụp về người phụ nữ Việt Nam trong thời gian chiến tranh, vừa được trưng bày tại Câu lạc bộ các Phóng viên Nhà báo Nước ngoài ở Thái Lan (FCCT).
(TT&VH Online) - Khá nhiều bức ảnh do nhà báo danh tiếng Wilfred Burchett chụp về người phụ nữ Việt Nam trong thời gian chiến tranh, vừa được trưng bày tại Câu lạc bộ các Phóng viên Nhà báo Nước ngoài ở Thái Lan (FCCT).
Các bức ảnh của Wilfred Burchett, một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, gợi lại một phần cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người phụ nữ nước ta, trong đó có vai trò của họ trong xã hội mới kể cả việc tham gia những hoạt động tự vệ hay rèn luyện chiến đấu, từ giữa thập niên 1950 đến giữa thập niên 1960. Trong số các bức ảnh đen trắng do Wilfred Burchett chụp về các thiếu nữ Việt Nam, có ảnh về một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên quả bom (đã được tháo ngòi nổ) giặt quần áo và hai nữ dân quân tự vệ đứng cạnh nhau trong những khoảnh khắc yên bình thời chiến.
Triển lãm ảnh của nhà báo Wilfred Burchett tại Câu lạc bộ các Phóng viên Nhà báo Nước ngoài ở Thái Lan (FCCT). 
Phóng viên kỳ cựu người Mỹ Lance Woodruff, vốn đã sang thăm nước ta nhiều lần, cho biết ông Wilfred Burchett ngưỡng mộ và tôn trọng giới nữ trẻ Việt Nam, Lào, Campuchia, CHDCND Triều Tiên, Papua New Guinea nên đã ghi lại những hình ảnh ấy.
Wilfred Burchett được đánh giá là một trong những nhà báo xuất sắc của thế kỷ 20 và có nhiều ảnh hưởng nhất trong 60 năm qua. Rất xông xáo và dám mạo hiểm, Wilfred Burchet đã đến châu Âu, viết về thảm họa bom nguyên tử ở Hirosima năm 1945, tới Triều Tiên thập niên 1950 để thông tin về cuộc đàm phán hòa bình, và cho rằng “cuộc Chiến tranh Lạnh không phải là do lỗi của Liên Xô”.

Người đàn ông đứng cạnh những bức ảnh của Wilfred Burchett là phóng viên kỳ cựu người Mỹ Lance Woodruff, từng sang thăm nước ta nhiều lần.
Wilfred Burchett là người bạn lớn luôn ủng hộ Việt Nam, là người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như nhiều vị lãnh đạo của Đảng và Nhà Việt Nam như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Là phóng viên phương Tây hiếm hoi từng sống cùng cán bộ và chiến sỹ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, ông có nhiều bài viết, ảnh chụp có giá trị về cuộc sống ở miền Bắc trong thời kỳ gian nan đó, trực tiếp đi thăm vùng giải phóng và đã cũng đến Paris (Pháp) để đưa tin về Hiệp định hòa bình ở nước ta.
Wilfred Burchett, tác giả của 35 cuốn sách trong đó có nhiều cuốn gây sửng sốt, từng bị chỉ trích và bôi nhọ một cách rẻ tiền; bị chính Chính phủ Australia trước đây và chính quyền Washington hồi trước công kích vì dám đưa tin “về phía bên kia của thế giới”. Nghệ sỹ George Burchett tỏ vẻ không hài lòng trước việc có một số người và thành viên cánh hữu ‘sống trong tháp ngà’ vẫn nhìn nhận sai lệch về người cha mình. Ông nói: “Cha tôi đã luôn đưa tin về những gì đáng đưa tin… Ông là con người của thế giới, một người rất tuyệt, cho dù họ từng gọi ông là kẻ phản bội, một điệp viên của KGB hay một người muốn tẩy não”.

Những bức hình người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến do Wilfred Burchett chụp

Phụ trương XP của nhật báo “Dân tộc” đã đăng trên trang nhất bài viết có minh họa giới thiệu về triển lãm ảnh của Wilfred Burchett tại FCCT. Bài viết đăng nổi bật bức ảnh chụp Wilfred Burchett đang phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh và dẫn lời George Burchett, con trai của nhà báo, nói rằng cha ông là người rất thân thiết với Hồ Chủ tịch. 
Ngọc Tiến (Bangkok)