thethaovanhoa.vn

Đại gia "dễ thở" ở Europa League

15/09/2011 12:02 GMT+7

Loạt trận mở màn có vẻ là ngày thi đấu dễ dàng cho các đội cửa trên.

(TT&VH) - Loạt trận mở màn có vẻ là ngày thi đấu dễ dàng cho các đội cửa trên. PSV, một trong những đội được xếp hạt giống loại 1, sẽ tiếp đón đối thủ ít tên tuổi của Ba Lan Legia Warsaw trên sân nhà. Đội bóng đồng hương với họ là AZ cũng có lợi thế này trước đối thủ Thụy Điển Malmo.

PSV Eindhoven dễ đá ở trận mở màn Europa League - Ảnh Getty

Schalke 04 thì phải hành quân tới Romainia nhưng đẳng cấp của Steaua Bucuresti quá chênh lệch với họ. Đội bóng xếp thứ 6 La Liga mùa trước, Athletic Madrid, trong lần hiếm hoi được bước chân ra khỏi Tây Ban Nha cũng gặp được con mồi dễ xơi. Dù phải tới Serbia nhưng đối thủ Slovan Bratislava lại quá vô danh trên bản đồ châu lục. Rubin Kazan, đội xếp thứ 3 tại giải VĐQG Nga mùa trước, hành quân đến Ireland để gặp Shamrock Rovers - đội có hệ số điểm thấp nhất trong tổng số 48 CLB tham dự Europa League.

PSG, gã nhà giàu đang trên đường trở thành "Man City thứ 2" của châu Âu, được thi đấu trên sân nhà trước Red Bull Salzburg, CLB của Áo được chọn làm hạt giống tận khu vực thứ... 3. Lực lượng của PSG có thể coi là "ổn" nhất tại Europa League và thậm chí còn nhỉnh hơn cả Tottenham. Đội bóng thủ đô Paris đã bỏ ra 89 triệu trong mùa hè để chiêu mộ tới 15 tân binh, trong đó đáng chú ý nhất là thương vụ trị giá 42 triệu bảng mang tên Javier Pastore (ảnh). Mới đây, thiếu gia của bóng đá Pháp còn tuyên bố muốn có sự phục vụ của 2 HLV lão làng là Arsene Wenger hoặc Jose Mourinho.

Tương tự PSG, Lazio chỉ phải ngồi yên để nghênh đón đối thủ trong ngày ra quân. Trước Vaslui của Romania, mục tiêu của đại diện Italia dĩ nhiên là 3 điểm. Lazio đã thay máu mãnh mẽ trong bằng việc mua về những ngôi sao lớn tuổi như Miroslav Klose, Djibril Cisse hay Lorik Cana. Họ hứa hẹn là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Europa League.

H.D


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN