Đội bóng của Wenger đã rời Signal Iduna Park với trận hòa hết sức đáng tiếc, nhưng dù sao đó cũng là một màn khởi đầu không đến nỗi tệ.
(TT&VH)- Đội bóng của Wenger đã rời Signal Iduna Park với trận hòa hết sức đáng tiếc, nhưng dù sao đó cũng là một màn khởi đầu không đến nỗi tệ. Hơn nữa, Wenger còn có cơ hội trực tiếp xem giò xem cẳng một mục tiêu mà ông đang rất muốn chiêu mộ: Mario Goetze.
Wenger đã có cơ hội mục sở thị tài năng của Goetze (giữa)- Ảnh Getty
Trưởng thành từ lò đào tạo Dortmund, đã thi đấu mùa giải thứ ba cho đội một, và hiện đang khoác áo ĐTQG dù mới 19 tuổi, Mario Goetze từng được bậc tiền bối Mathias Sammer ca ngợi là "một trong những tài năng lớn nhất mà bóng đá Đức từng sản sinh.
Theo báo chí Đức, Arsenal từng đưa ra lời đề nghị khủng khiếp trị giá 35 triệu bảng để có chữ ký của tiền vệ tấn công này, nhưng Dortmund đã từ chối. Mặc dù vậy, theo Daily Mail thì đội chủ sân Emirates chỉ mới dạm hỏi qua vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè, và cái giá họ đề nghị không cao đến thế.
Arsene Wenger, người bị cấm chỉ đạo ở trận này đã cảnh báo các học trò: "Cậu ấy (Goetze) sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất, đặc biêt là khi xâm nhập từ bên cánh phải và kết hợp với các tiền đạo". Mùa giải năm ngoái, Goetze đã ghi 8 bàn và có 15 đường kiến tạo cho Dortmund. Mùa này, sau 4 trận, anh đã ghi 1 bàn và kiến tạo 2.
Tháng trước, trong trận giao hữu với Brazil, Goetze đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Đức, kể từ thời hậu chiến, khi mới 19 tuổi 68 ngày. Ở vòng loại EURO 2012 vừa rồi, anh cũng góp 1 bàn trong trận đại thắng Áo 6-2.
T.C