Các lãnh đạo châu Phi thường xuyên chuyển những vali đầy tiền tới cho cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và cựu Ngoại trưởng Dominique de Villepin. Đó là tin tức gây sốc mới nhất nhằm vào ông Chirac và đặc biệt là ông Villepin.
(TT&VH) - Các lãnh đạo châu Phi thường xuyên chuyển những vali đầy tiền tới cho cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và cựu Ngoại trưởng Dominique de Villepin. Đó là tin tức gây sốc mới nhất nhằm vào ông Chirac và đặc biệt là ông Villepin, người đang đầy hy vọng sẽ chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp trong năm sau, do một chuyên gia về châu Phi và có mối quan hệ thân cận với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy đưa ra.
Các thông tin được Robert Bourgi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn dài hơi trên tạp chí Pháp Journal du Dimanche. Bourgi là một luật sư với hiểu biết và quan hệ sâu rộng tại châu Phi, từng có thời kỳ làm cố vấn cho ông Chirac trước khi chuyển sang làm việc cho ông Sarkozy vào năm 2005.
Cáo buộc về những chiếc vali đầy tiền
Cuộc phỏng vấn diễn ra theo sau sự ra mắt cuốn sách của nhà báo điều tra Pierre Péan mang tựa đề The Briefcase Republic (tạm dịch Nền cộng hoà vali). Trong đó, Péan dẫn lời Michel de Bonnecorse, cố vấn châu Phi của ông Chirac, nói rằng bản thân từng thấy Bourgi đặt một vali chứa đầy tiền tại chân Sarkozy, khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ.
Việc trả lời phỏng vấn, vì thế, gần như là một sự chỉnh sửa thông tin từ Bourgi. Ông này nói rằng bản thân đã trực tiếp tham gia vào việc đưa các vali đựng đầy tiền cho Chirac, trong thời gian ông đang làm Thị trưởng Paris hồi những năm 1980 và 1990. Mỗi vali này thường chứa ít nhất 5 triệu franc (1 triệu USD) và đôi khi lên tới 15 triệu franc.

Robert Bourgi, người đã tung ra các thông tin chấn động
Lần đầu tiên Bourgi chuyển tiền, dưới sự hiện diện của Villepin và Chirac, là vào năm 1995. Số tiền là 10 triệu francs, do Tổng thống Zaire Mobutu Sese Seko gửi tới, nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Chirac. Trong vòng 10 năm sau đó, tiền từ vài lãnh đạo của các nước châu Phi từng là thuộc địa của Pháp cũng được gửi đến ông Chirac và Villepin. Bourgi phỏng đoán tổng số tiền chuyển tới tay 2 nhân vật trên phải tới 20 triệu USD.
Bourgi kể rằng Chirac thường xuyên mời bia mỗi khi ông mang tiền tới và rất nhanh tay cất vali khi bia được bưng ra. Villepin thì nửa đùa nửa thật khi phàn nàn vali tiền của một nhà lãnh đạo châu Phi có quá nhiều đồng bạc lẻ.
Bourgi còn nêu rõ rằng trước thềm cuộc bầu cử Pháp hồi năm 2002, Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade, Tổng thống Blaise Compaore của Burkina Faso, cựu Tổng thống Laurent Gbagbo ở Bờ Biển Ngà, Tổng thống Cộng hoà Congo Denis Sassou Nguesso và cố Tổng thống Gabon Omar Bongo đều đã có những chuyến viếng thăm Villepin tại tư gia và chuyển cho ông này hơn 10 triệu USD. Cựu trợ lý Tổng thống Bờ Biển Ngà, ông Mamadou Koulibaly, sau đó có xác nhận với hãng tin AFP rằng thực sự đã có việc chuyển tiền diễn ra trong năm 2002.
Sự thật hay đòn gió chính trị?
Khi được hỏi tại sao tới giờ mới tiết lộ bí mật động trời này, Bourgi trả lời do ông muốn dọn dẹp nước Pháp. “Tôi hành động một mình, không ai ra lệnh cho tôi phải thực hiện cuộc phỏng vấn này. Tôi muốn có một nước Pháp trong sạch” - ông nói.
Bourgi cũng khẳng định một hệ thống cho và nhận tiền bí mật kiểu ở trên đã tồn tại dưới thời cựu Tổng thống Georges Pompidou, Valery Giscard d’Estaing và Francois Mitterand.
Villepin, người đang có tiềm năng là ứng cử viên Tổng thống Pháp trong các cuộc bầu cử dự kiến diễn năm tới, đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc. Ông nói rằng việc Bourgi đưa ra những tuyên bố gây sốc chỉ vài ngày trước khi toà phúc thẩm Pháp ra phán quyết về vụ bê bối “tham nhũng giả Clearsteam” là hành động gây bất lợi cho bản thân. Trong vụ việc kể trên, Villepin bị cáo buộc “ném bùn” vào đối thủ Nicolas Sarkozy, âm mưu dùng “mánh bẩn” loại ông này khỏi cuộc đua đến chiếc ghế Tổng thống Pháp giữa hai người.

Tổng thống Pháp Chirac và cựu ngoại trưởng Villepin, 2 nhân vật vừa bị cáo buộc
đã nhận nhiều vali đầy tiền từ các lãnh đạo châu Phi
Cụ thể, hồi tháng 5/2004, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Villepin nhậm chức Bộ trưởng Nội vụ, một thẩm phán cao cấp ở Pháp đã nhận được thư nặc danh tố cáo nhiều chính trị gia, doanh nhân và người nổi tiếng ở nước này mở tài khoản bí mật tại Luxembourg. Các tài khoản được dùng để rửa tiền hối lộ từ vụ bán một số tàu chiến Pháp cho Đài Loan năm 1991. Trong số những cái tên được nêu ra có ông Nicolas Sarkozy, khi đó đang là Bộ trưởng Tài chính. Ngoài ra, còn một số cái tên nữa như chính trị gia Dominique Strauss-Kahn, và người mẫu - diễn viên nổi tiếng Laetitia Casta...
Vào thời điểm xuất hiện bản danh sách này, hai ông Villepin và Sarkozy, các thành viên trong Đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân, đang tranh giành ghế lãnh đạo đảng để tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2007. Tuy nhiên, sau khi điều tra, thẩm phán nhận được một lá đơn nặc danh khẳng định nội dung trong đơn lần trước là hoàn toàn bịa đặt, vu khống. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy ông Villepin có dính dáng ít nhiều tới vụ chơi bẩn này.
Xôn xao
Villepin nói rằng những thông tin vừa được công bố của Bourgi là một chiêu “gây hoả mù”, không có căn cứ và doạ đưa ông này ra toà. “Họ đang cố cản không cho tôi chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp, họ đã tung tin đồn trong nhiều năm, nhưng da tôi dày lắm” - ông tuyên bố trên kênh truyền hình Pháp.
Vụ bê bối đã khiến Đảng Xã hội đối lập yêu cầu mở một cuộc điều tra làm sáng tỏ các nghi vấn. Trong khi đó đồng minh của ông Villepin yêu cầu xác định mối quan hệ giữa Bourgi và ông Sarkozy, để đảm bảo không có một âm mưu mờ ám giữa 2 người.
Tuy nhiên, Bourgi đã khẳng định các thông tin do ông đưa ra là chuẩn xác và sẽ không ngại nếu phải hiện diện trước toà án Pháp. “Tôi chỉ muốn giở qua một trang trong quá khứ mà tôi không được tự hào cho lắm” - ông tuyên bố.
Tường Linh