thethaovanhoa.vn

Hòa Phát với bóng đá VN: Chia tay nhưng không đoạn tuyệt

13/09/2011 13:25 GMT+7

Có cảm giác “cuộc cách mạng” mà bầu Kiên phát động đã không chỉ gây ra hiệu ứng lan tỏa trong những người còn quan tâm đến thời cuộc.

(TT&VH) - Trong các tác phẩm điện ảnh vẫn thường xuất hiện một mô-típ quen thuộc là nhân vật chính sau khi gục ngã, bỗng bất ngờ đứng dậy ra đòn quyết định, giành phần thắng chung cuộc và mang đến một cái kết có hậu cho bộ phim. Đoán chắc là cho đến giờ, ngay cả khi ván đã đóng thuyền, rất nhiều người ở HP.HN vẫn mong chờ điều tương tự như vậy xảy ra.

Hòa Phát quay lại với bóng đá?

Có cảm giác “cuộc cách mạng” mà bầu Kiên phát động đã không chỉ gây ra hiệu ứng lan tỏa trong những người còn quan tâm đến thời cuộc. Nối máy liên lạc cùng TT&VH vào sáng qua, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (PCT tập đoàn Hòa Phát) nói: “Dù đã rút lui nhưng tập đoàn Hòa Phát vẫn luôn quan tâm, theo dõi những diễn biến của bóng đá VN thời gian qua. Tôi rất xúc động trước những gì anh em, bạn bè và những người cùng chí hướng với mình đã và đang làm, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền bóng đá VN tiến bộ, lành mạnh”.


Đam mê với bóng đá có lẽ sẽ không bao giờ nguội lạnh trong trái tim bầu Tuấn và bầu Long

8 năm gắn bó cùng một sự lưu luyến lớn như vậy, TT&VH đã đặt câu hỏi với bầu Tuấn rằng: “Nếu môi trường bóng đá VN lành mạnh và công bằng hơn, liệu tập đoàn Hòa Phát có quay trở lại với bóng đá?”. Ông Tuấn cho biết, quyết định rút lui khỏi bóng đá đã được HĐQT tập đoàn biểu quyết thông qua nên mình ông không thể thay đổi được điều đó, song sự quan tâm ở góc độ cá nhân thì vẫn còn nguyên.

Cụ thể, bầu Tuấn chia sẻ, mình sẽ sát cánh đến cùng với bầu Kiên cũng như các ông bầu khác để thay đổi đến tận gốc rễ những bất cập của bóng đá VN trong thời gian qua. Và tập đoàn Hòa Phát dù không tiếp tục tài trợ cho bóng đá nữa thì điều đó cũng không có nghĩa rằng, bầu Tuấn, với tư cách là một trong những người giàu có nhất VN, không có quyền tự bỏ tiền túi ra để tiếp tục gắn bó với niềm đam mê bóng banh.

Người đi tình vẫn đong đầy  

Đó là một buổi chiều thật nặng nề! Từ chuyên gia Lê Thế Thọ, đội ngũ HLV đào tạo trẻ, cho tới các nhân viên bảo vệ, rồi các cầu thủ nhí của HP.HN, ai cũng bùi ngùi như muốn khóc trong ngày bầu Tuấn xuống chia tay. “Các anh ra quyết định đột ngột quá. Hay là nghỉ ngơi một hai năm rồi quay lại để anh em đỡ tủi”, thay mặt tất cả, ông Lê Thế Thọ nói lên tâm tư của phần còn lại.

Ngay cả chủ mới của HP.HN bây giờ là bầu Kiên cũng như những ông bầu khác của bóng đá VN khi hay tin cũng không hề mong muốn và đã làm hết sức để ngăn cản viễn cảnh chia tay xảy ra. Bởi họ hiểu được chí hướng của tập đoàn Hòa Phát khi bầu Long, bầu Tuấn xắn tay vào làm bóng đá là như thế nào.

HP.HN nhiều năm qua bị chê là có lượng khán giả thấp nhất V-League. Nhưng hãy thử hình dung là nếu các ông chủ của tập đoàn Hòa Phát cải tạo lại SVĐ tỉnh Hưng Yên, mảnh đất khởi nguồn cho thành công ngày hôm nay của họ, rồi đưa đội bóng về đây thi đấu thì tình hình sẽ ra sao? Dám cá là ít nhất nó sẽ không hề thua kém ĐT.LA của bầu Thắng về lượng khán giả, bởi phần lớn trong số 10.000 công nhân của tập đoàn Hòa Phát cư ngụ ở đây, chưa kể nhu cầu tới sân xem bóng đá của người dân tại Hưng Yên chắc chắn sẽ cao hơn Hà Nội.

Nhưng bầu Long, bầu Tuấn không làm thế một phần quan trọng là do họ muốn đóng góp cho bóng đá Thủ đô. Nó cũng tương tự như việc bỏ ra “vài đồng lẻ” là HP.HN sẽ có ngay thành tích, song người trong cuộc từ chối vì không muốn phá nát bóng đá VN.

Bây giờ, nếu những thay đổi mạnh mẽ khiến nền bóng đá mang theo những dấu hiệu tích cực hơn là tiêu cực thì đó cũng là thứ đáng để hy vọng một ngày nào đó, những ông chủ vừa có tiềm lực vừa có tâm huyết quay trở lại với cuộc chơi.    

Đức Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN