Hãy thử đặt ra một tình huống là nếu không phải ở trong hoàn cảnh giống như buổi sáng ngày 8/9 ấy, bầu Kiên có “moi” tim ruột của mình ra cho người khác thấy như vậy?
(TT&VH) - Hãy thử đặt ra một tình huống là nếu không phải ở trong hoàn cảnh giống như buổi sáng ngày 8/9 ấy, bầu Kiên có “moi” tim ruột của mình ra cho người khác thấy như vậy?
Nếu nghe trọn bài phát biểu của ông Kiên (khoảng gần 30 phút), ở đoạn cuối, ông chủ của HN.ACB có nhấn mạnh: “Hôm nay, tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ nói theo đúng những gì mình suy nghĩ. Mong anh em phóng viên cân nhắc điều gì nên hay không nên đăng tải vì lợi ích của bóng đá VN”.
![]() Ông Kiên bức xúc với cách điều hành của VFF - Ảnh VSI |
Nghe đi nghe lại bài phát biểu có tính lịch sử ấy, người ta chỉ có thể cảm nhận rằng, đó là lời tâm huyết từ nỗi đau kìm nén gần 10 năm nay của một người nhiệt tâm với bóng đá VN và ngay cả khi tiền bạc, quan hệ cũng như tầm ảnh hưởng là thứ ông Kiên sở hữu thì ông vẫn bất lực trước những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Theo quan điểm của từng người, bài phát biểu ấy có thể có chỗ đúng chỗ sai, có chỗ thừa chỗ thiếu, nhưng hãy nhìn cách dư luận cả nước đón nhận nó như thế nào trong những ngày qua. Bất cứ ai cũng không thể “mũ ni che tai” được nữa.
Người ta vẫn nói, để vươn tới thành công, cần phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Bầu Kiên đã chứng minh cho tất cả thấy tình yêu và nhiệt huyết của ông đối với bóng đá VN ít nhất cũng không thay đổi sau bao thăng trầm kể từ ngày đầu tiên đặt nhát cuốc mở ra con đường chuyên nghiệp hóa bóng đá. Giờ là lúc người hâm mộ chờ đợi ông sẽ sử dụng “cái đầu lạnh”, như tác phong thường thấy trong công việc của mình, để tiếp tục giải quyết những vấn đề còn lại.
Hoàng Minh